20/02/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

261

“Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin” (Mc 9,19).

Như Mẹ: Ngày nay, cuộc sống hiện đại đang làm cho con người ta xa dần đời sống đạo. So sánh đời sống đạo của ông bà chúng ta với thái độ sống đạo của thanh thiếu niên ngày nay thì chúng ta sẽ thấy rõ. Đúng như Chúa Giêsu đã nói: “thế hệ thiếu lòng tin”. Có phải cuộc sống càng sung túc thì đức tin càng mai một? Có vẻ đúng như vậy!

Với Mẹ: Chúa là Đấng quan phòng và giàu tình thương. Chúa muốn cho con người sống ngày càng phong phú thêm. Xin Chúa cho con người càng giàu có thì càng biết gắn bó với Chúa nhiều hơn, càng sống lâu thì càng tin mạnh mẽ vào Chúa hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã tin tưởng hết lòng vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con một niềm trung thành với Chúa khi vui cũng như khi buồn.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250