05/12/2016 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

250

“Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng:
Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy” (Lc 5,22).

Như Mẹ: Chúng ta thường hay quên rằng Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi điều bí ẩn trong lòng chúng ta. Chúng ta không được phê phán tha nhân, cũng đừng lo sợ để tự bào chữa. Có ngày mọi sự sẽ được bày ra tỏ tường. Hãy tập sống công chính trong tư tưởng cũng như trong hành động.

Với Mẹ: “Ai xét đoán người khác sẽ bị chính Chúa xét đoán”. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức ‘xét xử là việc của Chúa’ để chúng con không bao giờ dám xét đoán tha nhân. Xin dạy chúng con nói năng và hành động như những người sẽ bị xét xử theo luật tự do.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi! Có nhiều người luôn tìm cách để khinh chê người khác. Xin cho con cái của Mẹ biết đối xử tử tế và bác ái với nhau.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250