21/07/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

254

“Maria đã chọn phần tốt nhất
và không bị lấy đi” (Lc 10,42).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy hai nhân vật, hai tính cách. Cô Mácta là đại diện cho mẫu người hoạt động, còn cô Maria là đại diện cho mẫu người chiêm niệm. Chúa nói: “Maria đã chọn phần tốt nhất và không bị lấy đi.” Tất cả cần phải được bắt đầu từ việc lắng nghe Lời Chúa. Đó là một lựa chọn ưu tiên.

Với Mẹ: Lời Chúa là sự sống. Lời Chúa có sức mạnh biến đổi. Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe Lời của Ngài, rồi để cho Lời của Ngài hướng dẫn mọi hoạt động trong đời sống của chúng con sao cho hợp ý và làm đẹp lòng Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin Mẹ làm cho trái tim của chúng con gắn bó với Chúa, để tình yêu của Ngài bao phủ lấy tất cả mọi suy nghĩ và hoạt động của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250