27/09/2014 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

363

Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời." (Lc 9,44).

Như Mẹ: Đức Giêsu ý thức rất rõ sứ vụ của mình. Người biết đâu là con đường mình phải trải qua. Con đường chẳng êm đẹp tý nào nhưng không vì thế mà Người chùng bước. Người đón nhận với sự thanh thản dù cho khi đối diện trực tiếp vẫn có chút xao động. Đức Giêsu cũng muốn các môn đệ ý thức rõ điều đó nên nhiều lần báo trước cho các ông biết. 

Với Mẹ: Chúa đã biết trước kết cục bi thảm của một ngôn sứ nhưng Chúa cũng biết hoa trái tốt đẹp mà nó mang lại. Xin cho chúng con đừng nản lòng trước thử thách gian nguy nhưng đón nhận với sự tin tưởng.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã cảm nhận “thánh giá” là thế nào khi thi hành bổn phận của mình. Xin giúp chúng con trung thành vác thánh giá mỗi ngày.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250