25/02/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

249

“Cứ để trẻ em đến với Thầy,
đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa
là của những ai giống như chúng” (Mc 10,14).

Như Mẹ: Trẻ em được ví như tờ giấy trắng. Trẻ em có tâm hồn đơn sơ và trong trắng. Đơn sơ và trong trắng là điều rất cần đối với người môn đệ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu rất yêu mến trẻ em và đồng thời Ngài cũng khuyến khích các môn đệ sống giống như trẻ em. Người môn đệ của Chúa Giêsu cũng phải hết lòng bảo vệ các quyền căn bản của trẻ em, để chúng được sống xứng đáng là con người.

Với Mẹ: Cha đã dựng nên chúng con. Xin Cha cho chúng con nên giống như những trẻ em chỉ biết tin tưởng cậy trông vào Cha hết lòng.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã hoàn toàn phó thác cho tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp gìn giữ trẻ em trên khắp thế giới khỏi những cạm bẫy của thế gian.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250