24/09/2016 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

585

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời” (Lc 9,44).

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa báo trước cho các môn đệ cách Người phải chịu chết như thế nào, và đó là cách Chúa Giêsu chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ.

Nhờ Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ghi nhớ trong lòng những đau khổ mà Con Chúa đã chịu vì tội lỗi của chúng con, để giúp chúng con thêm lòng yêu mến và vững tin vào tình thương, vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa đừng để chúng con phải rơi vào thất vọng khi chúng con đối diện với đau khổ của bản thân cũng như của tha nhân. Xin cho chúng con biết dâng những đau khổ của mình làm một với đau khổ của Chúa vì phần rỗi linh hồn của mình và của tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con biết đón nhận tất cả những đau khổ, gian nan thử thách với một lòng tín thác vào Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250