21/02/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

189

“Ai muốn làm người đứng đầu,
thì phải làm người rốt hết,
và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35).

Như Mẹ: Ở đời, ai cũng muốn mình có một địa vị cao trong xã hội, để được người khác hầu hạ và kính trọng. Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ đi ngược lại với quan niệm của người đời. Người nào muốn đứng đầu thì phải trở nên người rốt hết và phải làm người phục vụ. Lãnh đạo đối với Chúa Giêsu là nhằm phục vụ. Chính Chúa Giêsu xuống trần gian này là để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình vì loài người.

Với Mẹ: Chúa đã hy sinh tất cả vì loài người chúng con. Xin Chúa làm cho chúng con có tinh thần khiêm nhường và dấn thân phục vụ mọi người vì lợi ích của chính họ.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là người đã khiêm nhường và sẵn sàng phục vụ. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống như thế.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250