19/02/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

641

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện
cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44).

Như Mẹ: Sống trên đời này, có người thân có người xa lạ, có người làm phúc cho ta, cũng có người luôn làm hại ta. Người làm phúc thì ta dễ mến, kẻ làm hại thì ta thù ghét. Chúa Giêsu dạy ta yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Không dễ gì mà yêu kẻ thù!!! Để ta bớt ghét kẻ thù, điều trước tiên là phải cầu nguyện. Lời cầu nguyện có sức mạnh để thanh tẩy tâm hồn ta và cảm hoá lòng dạ kẻ thù để họ không hại ta.

Với Mẹ: Chúa là Thiên Chúa của Tình Yêu. Chúa dựng nên mọi sự vì yêu. Xin Chúa giúp chúng con có một tâm hồn biết yêu thương, để chúng con có thể sống bao dung với những người lầm lỗi với chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ thật xứng là đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Xin Mẹ giúp chúng con luôn có một thái độ từ tâm đối với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250