21/05/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

193

“Thầy sẽ xin Chúa Cha
và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16).

Như Mẹ: Chúa Giêsu sắp về với Chúa Cha. Trước khi về cùng Cha, Chúa Giêsu đã hứa ban cho các môn đệ một Đấng Bảo Trợ để ở với các ông luôn mãi. Đấng Bảo Trợ đó là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động trong Giáo Hội, gìn giữ, hướng dẫn và làm cho Giáo Hội lớn lên.

Với Mẹ: Lạy Cha là Đấng toàn năng hằng hữu, xin Cha sai Chúa Thánh Thần nhân danh Chúa Giêsu xuống trên chúng con, để chúng con đứng vững trong đức tin mà làm cho các giá trị Tin Mừng được thuấn nhuần trong cuộc sống.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã được bao phủ bởi Chúa Thánh Thần. Xin Mẹ dạy dỗ chúng con biết sống theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần mà kiên trì làm những việc đẹp lòng Chúa Cha.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250