26/07/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

353

“Kẻ nghe Lời và hiểu
thì tất nhiên sinh hoa kết quả” (Mt 13,23).

Như Mẹ: Dụ ngôn người gieo giống nhắc chúng ta xem lại thái độ chúng ta đón nhận và sống Lời Chúa như thế nào. Chúng ta có nghe Lời Chúa với tất cả tâm hồn và nỗ lực xây dựng đời sống mình theo những lời ấy hay chỉ nghe cho có, nông nổi nhất thời hoặc lạnh nhạt thờ ơ?

Với Mẹ: Toàn bộ ý định và những gì mà Cha muốn chúng con thực hiện để được hạnh phúc, đều được lưu giữ trong Kinh Thánh. Xin Cha dùng Thần Khí mà thánh hiến chúng con, để chúng con trở thành những người tích cực trong việc sống và loan báo Tin Mừng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, Mẹ luôn sống trọn Lời Chúa, xin cho đời sống chúng con được thêu dệt nên bằng những hoa trái thiêng liêng của bác ái và công bình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250