22/10/2016 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

261

“Nếu các ông không chịu sám hối,
các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 13,3).

Như Mẹ: Đức Giêsu đã nói rằng những người bị sát hại kia không phải là do tội lỗi của họ. Nhưng qua đó, Người mời gọi và cảnh tỉnh mỗi người chúng ta về lối sống của mình. Hãy thực lòng sám hối, sống khiêm nhường, công bình…; nếu không chúng ta cũng sẽ chết hết y như họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa dùng nhiều gương sáng để nhắc nhở chúng con phải canh tân đời sống hằng ngày. Thế nhưng, chúng con quá lo toan cho cuộc sống trần tục. Xin Chúa giúp chúng con thực tâm sám hối, và xin cho chúng con biết thông phần vào cuộc khổ nạn đau thương của Chúa vì phần rỗi các linh hồn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nhắc nhở chúng con biết sống tinh thần sám hối để được Chúa yêu thương, tha thứ và được cứu độ.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250