25/08/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

494

“Hãy chiến đấu
để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24).

Như Mẹ: Có câu rằng: “gian nan rèn luyện mới thành công”. Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, nhưng Ngài cũng đã phải trải qua đau khổ thập giá mới bước vào vinh quang phục sinh. Người tín hữu công giáo, cũng phải đi con đường như Chúa Giêsu đã đi, là phải chiến đấu trung kiên thì mới vào được Nước Trời.

Với Mẹ: Chúa đã đi trọn con đường thập giá để hoàn trọn chương trình yêu thương của Chúa Cha, rồi mới đi vào vinh quang Nước Trời. Xin cho người tín hữu chúng con luôn trung kiên làm việc thiện, dù gặp thử thách ngặt nghèo.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, Mẹ đã một lòng đi theo Chúa trên con đường khổ giá, xin cho người môn đệ của Chúa luôn vững tin mà can đảm vượt qua mọi gian nguy cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250