Tôn giáo tình yêu
Năm B – 13-05-2012
Tin Mừng: Ga 15, 9-17
Chia sẻ của anh em Đaminh
Chia sẻ sưu tầm
Khi đọc 3 bài Kinh Thánh hôm nay, mỗi người trong chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng nào?
Trước tiên, bài đọc 1 tường thuật việc Thánh Thần Thiên Chúa được ban cho những người chưa chịu Phép Rửa mà Tông đồ Phêrô gặp tại nhà ông Conêliô. Trước cảnh tượng lạ lùng và bất ngờ ấy, Tông đồ Phêrô phải tuyên bố: “Những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ?”. Qua sự kiện trên chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng không thiên vị ai: do lòng yêu thương, Người đã ban Thánh Thần và niềm tin cho mọi người thành tâm thiện chí tìm kiếm Người.
Sau nữa, bài đọc 2 là lời giảng dạy của Tông đồ Gioan dành cho các môn đệ: hãy yêu nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa: “Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa.” Thế có nghĩa là những ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa thể hiện tình yêu của Người đối với nhân loại bằng việc sai Con Một Người đến thế gian để nhờ Con Một ấy mà con người được sống. Trong tình yêu, Thiên Chúa là Đấng đi trước khi dựng nên chúng ta, cứu chuộc chúng ta, chọn chúng ta làm con, làm bạn hữu nghĩa tình.
Cuối cùng, bài Tin Mừng là những lời tâm sự của Đức Giêsu tiếp nối những lời khẳng định về mối quan hệ khắng khít giữa Người, các môn đệ và mỗi người chúng ta. Cả một kho tàng phong phú được chính Chúa Giêsu mạc khải và trao ban cho chúng ta:
“Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy, và ở lại trong tình yêu của Người”. Chúa mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu của Người. Chúa nói: “ Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em”. Đây không chỉ là Đức Giêsu dạy cách thức chúng ta phải yêu mến, mà đây Chúa còn chỉ rõ bản chất và nguồn gốc của tình yêu nơi Chúa: tình yêu bởi Chúa Cha mà đến, ý Đức Giêsu muốn nói: cùng một tình yêu, cùng một mức độ, cùng một cách thức Chúa Cha yêu mến Người, thì có nghĩa là Người mời gọi chúng ta đón nhận và sống trong tình yêu tuyệt vời đó. Ở lại trong tình yêu của Đức Giêsu, là ở lại trong tình yêu của Chúa Cha, là hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, bởi vì nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình yêu của Người. Đón nhận tình yêu của Thiên Chúa là đón nhận ý muốn thông ban sự sống vô cùng của Thiên Chúa. Ta thường nghĩ rằng giữ giới răn Chúa là yêu mến Chúa, nhưng ở đây, Đức Giêsu lại nói đó là ở lại trong tình yêu của Chúa, tức là đón nhận sự sống và tình yêu của Người, tình yêu của Thiên Chúa không làm thành vòng kín giữa Người với chúng ta, nhưng đặt chúng ta thành nơi tiếp nhận và tỏa sáng.
“Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em, như Thầy đã yêu mến anh em, anh em hãy yêu mến nhau”. Bản chất, mức độ và cách thức của lòng yêu mà môn đệ Chúa phải có với nhau đã được xác định rõ. Nhưng Đức Giêsu muốn nêu rõ cách thức và mức độ Người đã yêu mến để làm mẫu mực cho chúng ta. Đó chính là hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu.
Yêu thương ! Đức Giêsu bảo đó là giới răn của Người, như thế chỉ có một giới răn là giới răn yêu thương. Đó là giới răn mà Người tha thiết nhất. Khi thương yêu kẻ khác, chúng ta làm điều Người không ngừng làm. Khi yêu thương nhau, chúng ta làm cho Thiên Chúa xuất hiện giữa chúng ta. Vì chúng ta biết rằng “Nguồn” tình yêu ấy phát xuất từ Chúa Cha xuống Chúa Con, và luân chuyển đến mọi trái tim con người trên toàn thế giới. Nếu tình yêu đã liên kết chúng ta với Chúa, thì chính tình yêu ấy sẽ liên kết ta lại với nhau: “Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con”, vẫn biết rằng, con người chẳng bao giờ yêu nhau tới mức: “Như Thầy đã yêu”.
Vậy áp dụng Tình Yêu mà Chúa dạy một cách cụ thể trong cuộc sống như thế nào?
Trước hết mỗi người đáp lại TÌNH YÊU ấy trong đời sống cá nhân bằng một đời sống mật thiết gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể và thể hiện lòng mến Chúa trên hết mọi sự.
Kế đến chúng ta đáp lại TÌNH YÊU ấy trong gia đình bằng một đời sống hy sinh, phục vụ những người thân với một tình yêu vô vị lợi, không tính toán và giúp mọi người trong gia đình biết yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như Chúa dạy.
Sau cùng chúng ta đáp lại TÌNH YÊU ấy trong cộng đồng và xã hội bằng một đời sống mình vì mọi người nhằm mưu ích chung cho mọi người, nhất là cho những người yếu kém nhất trong xã hội.
Câu hỏi gợi ý
Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu như Chúa yêu, ngoài ra mỗi người chúng ta được sinh ra và được cứu độ cũng vì yêu. Vậy chúng ta thể hiện tình yêu đó như thế nào?
Học viện Đaminh