Chúa nhật VII TNB: Các bài chia sẻ

 

TỘI VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC XƯNG TỘI

Năm B – 19-02-2012

Lời Chúa Mc 2, 1-12


Chia sẻ của anh em Đaminh

Chia sẻ sưu tầm

Có nhiều người đã tranh luận về bài Tin Mừng hôm nay rằng việc nào quan trọng hơn trong hai việc Đức Giêsu làm cho người bại liệt là chữa bệnh và tha tội. Điều đó không quan trọng lắm, nên tôi chỉ xin chia sẻ tội và lợi ích của việc xưng tội.

Bài Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu đã thực hiện việc tha tội trước khi chữa bệnh. Qua đó, Người muốn cho chúng ta thấy rằng tội cũng là một loại bệnh cần phải chữa trị. Nếu bệnh thể lý làm cho con người bị ốm nhược hoặc tê liệt thì tội lỗi cũng làm cho tâm hồn trở nên yếu nhược, tê liệt. Tội làm tê liệt ý chí con người, khiến con người khó có khả năng từ chối làm điều dữ. Và mất hết khả năng ước muốn làm điều thiện. Tâm hồn trở nên yếu đuối và chìm đắm trong những đam mê nhục dục, chìm đắm trong những khoái lạc thấp hèn, chán ghét nghe và chiêm ngắm những sự đạo đức. Tội lỗi cũng làm cho con người nên ác độc hơn và mất khả năng tha thứ và giao hoà với người khác. Tội cũng làm tê liệt tinh thần, khiến con người mất tự do, khiến tâm trí lúc nào cũng bất an. Tệ hơn, tội làm cho người ta mất hy vọng.

Chuyện kể rằng, ở đất nước Hoa Anh Đào, có một cô gái trẻ đẹp kia đã tự tử vì cô quá nhiều tội lỗi. Cô nghĩ các vị thần của cô không thể tha thứ được. Cô mất hết hy vọng. Vì vậy cô tìm đến cái chết. Người ta chỉ nhận ra điều này khi đọc lại lá thư tuyệt mệnh của cô. Sự bại liệt tâm hồn còn đáng ghê gớm hơn nhiều sự bại liệt thể lý. Vì thế, cần phải loại bỏ tội ra khỏi tâm hồn con người càng sớm càng tốt, nếu không tội sẽ làm lây lan và phát sinh những chứng bệnh khác trong tâm hồn.

Người bất toại trong bài Tin Mừng hôm nay, anh chỉ có một ước mong được chữa khỏi bệnh bại liệt. Không những anh được Chúa tha thứ, anh còn được khỏi bại liệt. Chúa không nói gì đến việc chữa bệnh thể lý, Người chỉ nói: “Tội con đã được tha”, và hiệu quả trước mắt của việc tha tội là anh ta được lành bệnh. Và chắc chắn hiệu quả vô hình là anh ta được sạch tội trước khi được lành bệnh rồi. Dấu chỉ anh được tha tội chính là anh được lành bệnh.

Bí tích Hoà giải, trước hết là giao hoà hối nhân với Thiên Chúa. Lãnh nhận bí tích Giao hòa, tâm hồn hối nhân được bình an, được giao hoà với chính mình và giao hoà với anh chị em. Khi lãnh nhận Bí tích Hoà giải và sám hối trở về với Chúa, tội nhân thực sự bước từ cỡi chết vào cõi sống và không bị Thiên Chúa xét xử (Ga 5,24). Hay nói cách khác, Bí tích Hoà giải đã đưa tội nhân trở về Nước Trời, nơi họ bị loại ra vì phạm tội trọng.

Mỗi khi phạm tội nào, hãy đến ngay với Bí tích Hoà giải. Linh mục sẽ rất vui mừng và hoan hỷ vì một tội nhân thật lòng xưng thú tội lỗi. Ngài sẽ rất buồn và khổ đau vì một tội nhân không chịu đến xưng thú tội lỗi và không thành thật thống hối tội lỗi. Thiên Chúa cũng vô cùng sung sướng và các thánh cũng hân hoan vui mừng vì người tội lỗi sám hối ăn năn xưng thú thành thật tội lỗi của mình và quyết tâm chừa bỏ con đường tội lỗi.

Là một thành viên trong gia đình Đa Minh, chúng ta phải mang trọng trách giảng Lời Thiên Chúa. Thế nhưng, tội lỗi sẽ làm cho nhà giảng thuyết không còn cảm thấy yêu mến sứ vụ rao giảng Lời. Tội lỗi cũng làm mất tâm hồn trẻ thơ của vị giảng thuyết. Lời giảng sẽ trở nên khô khốc, thiếu sức sống thần linh, không khiến người nghe yêu mến nghe lời Chúa. Vì thế, là con cái của cha Đa Minh, thiết nghĩ chúng ta không được mang tội trong mình. Lời Chúa chỉ có thể nảy mầm và lớn lên trong tâm hồn người thanh sạch. Và Lời Chúa chỉ có thể nảy mầm trong lòng người nghe, khi họ được nghe những lời giảng của những nhà giảng thuyết thánh thiện.

Vì thế, mỗi người, mỗi khi phạm tội, chúng ta hãy đi xưng thú để được tha thứ, để tâm hồn không bị tội lỗi giày vò, và luôn được bình an, và Lời Chúa được sinh hoa kết trái trong tâm hồn.

Gợi ý chia sẻ: Anh chị em đã rao giảng Lời Chúa cho người khác bằng những cách thức nào?

Học viện Đa Minh

(CSTMHĐGDĐM tháng 02.2011)

 

 

Tin / Bài mới