Thánh Tê rê sa Hài Đồng Giêsu / Tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, khó nghèo / Kiên trì nghiền ngẫm, nguyện cầu, niệm suy / Hoàn toàn tín thác tay Chúa quan phòng.
Mỗi lần mừng đại lễ thánh nữ Tê-rê-sa, đan viện này đã phát ra hàng vạn hoa hồng chắc là để nhắc chúng ta hãy biến đau khổ thành nhân đức, thứ hoa hồng thiêng liêng quý giá hơn thứ hoa hồng thiên nhiên nhiều
Cứ hễ nghe nhắc đến hai từ “BÁC ÁI” là tôi lại nghĩ ngay đến những chuyến ủy lạo dài ngày vào tận các vùng sâu, vùng xa, nghĩ ngay đến việc ủng hộ giáo xứ này, giáo xứ nọ có điều kiện xây cất được những ngôi thánh đường tươm tất, hoặc tham gia những nhóm tình nguyện viên chuyên chăm sóc kẻ liệt, đi thăm các mái ấm...
Ca-ta-ri-na thánh nữ tuyệt vời / Thánh thần Thiên Chúa soi đời trinh trong / Tháng ba ngày hai mươi nhăm / Một ba bốn bảy lọt lòng mẹ sinh / Nước Ý là nơi gia đình / Si-ê-na đó là thành quê hương / Con thứ hăm bốn tỏ tường / Lên bảy tuổi đã nêu gương dâng mình / Khấn vào dòng thánh Đa-minh
Thông thường người phụ nữ chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Và theo các sách ngạn ngữ, bữa cơm là biểu hiện sự khôn ngoan. Thế nên, người phụ nữ nào chuẩn bị bữa cơm cho gia đình chính là người “nấu” sự khôn ngoan và san sẻ với người khác sự khôn ngoan đó.
Một lần tôi đến quán cà phê cùng một học trò. Dốc vào quán khá cao. Học trò tôi đi chiếc SH, được nhân viên của quán xăng xái dắt xe cho. Còn tôi đi chiếc Future cũ thì không nhân viên nào chịu dắt xe giúp cả. Anh học trò cả cười nói với họ: “Thầy tôi đây nè, bác sĩ đó nghe. Trông mặt không “bắt hình dong” được sao”.
Tù Nhân lật ngửa bàn tay / Sần sù, chai sạn để thay Bàn Thờ! / Rượu Nho ba giọt nằm chờ / Biến thành Máu Chúa là ''nhờ'' Đức Cha / Nước trong với Bánh trắng ngà / Cũng thành Mình Chúa giữa nhà ngục đen / Không hương, Sách Thánh, hoa, đèn... / Đức Cha ''chúc tụng....Amen'' trong tù!
|