Dựa vào lời chào chúc của sứ thần khi truyền tin cho Đức Maria thụ thai : “Vui lên! Hỡi Đầy Ơn Phúc, Chúa ở cùng Người” (Lc 1,28 – Bản dịch NTT). Vì Chúa ở cùng Đức Maria, nên Ngài đã không gọi tên Maria là Đấng được đầy ơn phúc, nhưng Mẹ đã được Chúa đến đổi tên Maria thành danh hiệu “Đầy Ơn Phúc”. Maria đã trở thành người duy nhất và là người đầu tiên trong nhân loại có danh “Đầy Ơn Phúc”.
Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ Chúa Giêsu và là mẹ nhân loại, chính vì thế, Thiên Chúa đã ban cho mẹ nhiều đặc ân mà trên trần thế không ai được như mẹ. Mẹ được ơn trinh thai, một ân huệ đặc biệt chỉ mình mẹ mới có. Thiên Chúa còn cho mẹ ơn vô nhiễm nguyên tội nghĩa là Thiên Chúa đã gìn giữ linh hồn Đức Mẹ không vướng phải vết nhơ tội nguyên tổ.
Trong đời sống hàng ngày, việc chia sẻ cho nhau miếng cơm, manh áo hay những nhu cầu vật chất và tinh thần khác sẽ làm cho cuộc sống thêm hạnh phúc, bớt đi những khổ đau. Chúng ta có một khuôn mặt điển hình cho sự sẻ chia. Đó là Mẹ Maria
Sắp đến ngày 13.10.2010, xin giới thiệu bộ phim “Fatima : Lịch Sử và Sứ Điệp”. Phim dài khoảng 60 phút, thuật lại sự tích kèm với lời bình luận, có hình ảnh minh họa trích từ phim trên... Và những chặng đường lịch sử về lòng sùng kính Đức Mẹ Fatima trong Giáo hội, từ năm 1917 đến nay ...
Mẹ Maria chính là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại, để Mẹ Maria trở thành người Mẹ giúp con cái của Ngài trên hành trình lữ thứ trần gian. Vì thế, Mẹ Maria luôn hiện diện và là trung tâm của đời sống đức tin đối với Giáo Hội cũng như mọi người Kitô hữu
Hầu hết các ảnh tượng kính Đức Mẹ Mân côi đều có thánh Đaminh (đôi khi còn thêm thánh Catarina) đi kèm. Tục truyền rằng chính thánh Đaminh đã lãnh nhận cỗ tràng hạt từ Đức Mẹ, và đã đi "tuyên truyền" cho việc đọc kinh này.
Kinh Kính Mừng chắc chắn là kinh được thế giới Kitô Giáo đọc nhiều hơn hết. Ngày nay, dù là Thệ Phản, không một Kitô hữu nào lại không biết Kinh này. Có người còn biết nó dưới dạng La Tinh nữa
|