| Lần chuỗi mỗi ngày: Chúa Nhật, ngày 17.06.2012 |
|
|
|
| Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 15:49 |
|
“Một người gieo hạt giống xuống đất, đêm hay ngày, người ấy thức hay ngủ, hạt vẫn nảy mầm” (Mc 4,27).
Với Mẹ: Con ý thức trách nhiệm của con là phải gieo hạt giống tốt vào cánh đồng tâm hồn con và cả những người con được trao trách nhiệm; đồng thời con cũng cầu xin ơn Thiên Chúa. Chính Chúa mới làm cho hạt giống nảy mầm và trổ sinh hoa trái. Nhờ Mẹ: Xin Mẹ Maria dạy con biết có trách nhiệm về đời sống thiêng liêng của chính con, nhưng đồng thời cũng phải biết cầu khẩn cùng Thiên Chúa ban ơn, vì Chúa mới là nguồn mọi ơn lành. Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa. (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). |


