Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Sáu, ngày 01/06/2012

 

Nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mc 11,26).

Như Mẹ: Thiên Chúa yêu thương ta, và Ngài muốn ta cũng phải yêu thương tha nhân như Ngài. Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của ta. Thiên Chúa cũng đòi ta phải tha thứ cho tha nhân như thế. Nếu ta đóng lòng mình với tha nhân, là ngụ ý ta muốn Thiên Chúa đóng lòng Ngài lại với ta.

Với Mẹ: Con muốn Thiên Chúa tha thứ lầm lỗi cho con, nên con cũng muốn tha thứ cho tha nhân khi họ xúc phạm đến con. Tuy nhiên, vì yếu đuối, con không dễ dàng thực hiện điều con muốn. Con dễ tự ái, và khó quên những điều người khác xúc phạm đến con. Con cần ơn Chúa thêm sức cho con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết sống quảng đại và khiêm tốn để dễ dàng tha thứ cho người khác, và xứng đáng lãnh nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Tin / Bài mới