Lần chuỗi mỗi ngày: Thứ Hai, ngày 21/05/2012

 

(Tin Mừng: Ga 16,29-33)

Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).

1. Như Mẹ

Thế gian là lực lượng tội lỗi chống lại Thiên Chúa, đối nghịch với sự tốt lành, ngay chính. Vì thế người môn đệ của Chúa ở giữa thế gian thì chắc chắn không thoát khỏi bị chống đối. Nhưng đó chỉ là một giai đoạn. Đoạn kết mới là quan trọng. Chúa đã thắng, và môn đệ Chúa cũng chiến thắng.

2. Với Mẹ

Con không nản lòng nếu cuộc đời con có những lúc phải trôi nổi, phiêu bạt trong phiền muộn, gian nan. Vì con tin rằng, đời con nằm trong bàn tay yêu thương của Chúa, Chúa sẽ đến cứu con.

3. Nhờ Mẹ

Xin Mẹ dạy con luôn tin tưởng, phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa. Vì Ngài là Cha của con.

4. Trong Mẹ

Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Tin / Bài mới