(Tin Mừng: Ga 15,12-17)
“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu” (Ga 15,13).
1. Như Mẹ
Mạng sống là giá cao cả nhất. Khi mất những cái người ta có, người ta vẫn còn mạng sống. Nhưng nếu mất mạng sống là mất tất cả. Tình yêu đến nỗi hiến mạng là tình yêu tuyệt đỉnh, tình yêu cao đẹp nhất, tình yêu hoàn hảo, trọn vẹn nhất.
2. Với Mẹ
Chúa đã hiến mạng vì con. Con khao khát đáp trả tình yêu tuyệt đỉnh này bằng cách luyện tập chết đi cái “tôi ích kỷ” mỗi ngày. Để Chúa lớn lên trong con, con phải nhỏ dần đi những đam mê xấu.
3. Nhờ Mẹ
Xin Mẹ dạy con biết sống khiêm tốn, trong sạch, yêu thương. Đó là cách để Chúa lớn lên trong con.
4. Trong Mẹ
Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).