Huynh đoàn cựu tu sinh Đa Minh tiếp tục đồng hành với cha Giuse Nguyễn Văn Nến trong công tác bác ái tại địa phương - giáo xứ Hòa Thạnh Tây Ninh
Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh được diễn ra nơi cánh đồng này của những con người lao động chân lấm tay bùn. Tiết trời Đông càng lạnh, họ càng thấy thương Chúa Hài Nhi hơn
Chẳng có ai đón tôi ở đó cả. Từ chỗ quán rượu, tôi gọi một chiếc taxi để lên đan viện. Có tiếng ai đó vẳng bên tai tôi : “Trẻ thế kia mà vào đan viện ư!”.
Anh em Đa Minh đã có mặt tại Thái Lan từ thế kỷ XVI. Lịch sử kể lại danh tánh hai linh mục Đaminh Bồ Đào Nha, Jeronimo da Cruz và Sebastião, đã đến đất Thái năm 1567, trong vai trò tuyên úy. Cả hai bị sát hại trong cuộc tấn công của người Miến Điện năm 1569.
Dù em từ Nam hay Bắc tới, con trai hay con gái, Công giáo hay Phật giáo…thì tất cả đều được quan tâm và chăm sóc như nhau. Chính vì vậy mà tôi không ngạc nhiên khi biết có tới một nửa thí sinh đăng ký được tiếp sức tại dòng Đa Minh đợt 2 này không phải là người Công giáo.
Trong đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2012, Ban Mục vụ Sinh viên Đa Minh đã tổ chức chương trình “Tiếp Sức Mùa Thi” tại 4 điểm tiếp sức với nhiều hoạt động thiết thực.
Nhân dịp Tỉnh Dòng mừng ngày thành lập tu xá Tôma Aquinô tại Thailand, Cha Giám Tỉnh, đại diện ban cố vấn và đại diện các tu viện ở Việt Nam cùng với anh em tu xá mới; đã có cuộc gặp gỡ với quý thầy Dòng Gabriel - quản trị trường Đại học Assumption.
|