Ngày 16.07 là ngày thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh Đại học - Cao đẳng 2012, cũng là ngày chương trình “Tiếp sức mùa thi 2012” của Tỉnh dòng Đa Minh quay những vòng quay cuối. Mặc dù là năm đầu tiên tổ chức một cách chính thức, nhưng được sự quan tâm của Bề trên Tỉnh Dòng, Cha Đặc trách Sinh viên Giuse Hoàng Huy Cường, Cha Quản đốc Giuse Vũ Minh Tiến, sự đồng hành của quý Thầy Đa Minh, sự nhiệt tình của các nhóm sinh viên, tình nguyện viên và sự cống hiến thầm lặng của nhiều vị ân nhân, đoàn thể mà chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp hơn cả dự kiến.

Trong ba đợt thi, ban điều hành đã tổ chức tiếp sức theo một phương án khoa học vì thế mà tiết kiệm thời gian và đảm bảo sức khỏe cho thí sinh. Trước khi các em đến Tp.HCM, ban tổ chức đã liên lạc với gia đình để nắm rõ thời gian và địa điểm thí sinh dự thi. Vì thế, khi các em đến Bến xe Miền Đông thì đội ngũ tình nguyện viên đã có mặt sẵn sàng chở các em về Lưu xá Tâm Linh chỉ cách bến xe hơn một cây số. Nơi đây được xem là điểm tập kết thí sinh trước khi chuyển đến các điểm tiếp sức khác trong khắp thành phố.

Tại mỗi điểm tiếp sức, ban điều hành lại có những hoạt động khác nhau như Giáo xứ Mân Côi (Gò Vấp) thì đón tiếp, chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho thí sinh và phụ huynh, trong khi đó, Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông lại tổ chức nghỉ trưa và cơm trưa miễn phí. Điều đặc biệt của chương trình là không phân biệt tôn giáo, vì vậy, mà thu hút nhiều phụ huynh và thí sinh tham gia chương trình.

Chị Nguyễn Thị Mai (Tây Ninh) chia sẻ: “Tôi là người không công giáo, nhưng hai mẹ con tôi may mắn được ở trong nhà của Chúa, lại còn được chăm sóc tận tình, có nơi ăn chốn ở thoải mái hơn cả mong ước của hai mẹ con. Tôi thực sự biết ơn các Cha, các Thầy và các em tình nguyện viên rất nhiều”.

Thầy Phêro Trần Văn Hướng, trưởng ban tổ chức cho biết: “Tổng kết cả ba đợt thi có hơn 250 thí sinh và phụ huynh đến lưu trú trong các điểm tiếp sức”.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại 4 điểm tiếp sức của Tỉnh dòng Đa Minh: