Thỉnh viện Đa Minh: Bế giảng năm học 2011-2012

 

Năm học 2011 – 2012 của anh em thỉnh sinh Đa Minh đã khép lại trong bầu khí thiêng thánh và tràn ngập yêu thương của Chúa  Nhật Đại Lễ tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, 03.06.2012.

Từ 8h30 anh em thỉnh sinh hân hoan đón tiếp Quý thầy cô phụ trách giảng dạy, đến tham dự Ngày bế giảng năm học với anh em.

Đúng 9h00, Quý Cha giáo, Soeur giáo và Thầy Cô đã cùng hội họp với Quý Cha trong Ban giám đốc Thỉnh viện, để lượng giá về chương trình giảng dạy, phương pháp dạy và học, kết quả cuối năm, và đưa ra những đường hướng thích hợp cho năm học tới. Việc lượng giá trong tinh thần nhiệt tình và chân thành của Quý giảng viên đã để lại những kinh nghiệm hữu ích cho chương trình giảng dạy tại thỉnh viện và góp phần đề ra những kế hoạch mới cho chương trình giảng dạy trong năm tới, để luôn cố gắng thích ứng với chương trình học vấn chung của Tỉnh Dòng.

10h45, gia đình Thỉnh viện hân hạnh chào đón Cha phụ tá Bề trên Giám tỉnh, Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP, và Cha Nicholas E. Lombardo, OP, giáo sư đại học Washington, thuộc tỉnh Dòng Saint Joseph, America, đến hiệp dâng Thánh Lễ đồng tế tạ ơn Thiên Chúa. Cha phụ tá giám tỉnh chủ sự Thánh lễ đồng tế, tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, tạ ơn Chúa vì muôn hồng phúc yêu thương Chúa đã tuôn đổ xuống trên gia đình Thỉnh viện, trong suốt năm học này, qua Tỉnh Dòng, Tu Xá Tam Hà, Quý cha trong Ban giám đốc, Quý Thầy Cô giảng dạy, Quý Cha Mẹ, Thân Nhân và Ân Nhân của Thỉnh viện. Cha chủ tế đã nhấn mạnh về mầu nhiệm tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, thể hiện qua những hình ảnh rất cụ thể và sống động: gia đình, nhà trường, xã hội. Đó là Tình Yêu luôn tràn đầy trong Gia đình Tỉnh Dòng và Thỉnh viện, là những hoạt động tích cực của giảng viên và anh em thỉnh sinh ở các lớp học với các môn học khác nhau, và là sự đóng góp rất quý báu của Quý giảng viên trong việc hướng dẫn anh em thỉnh sinh học tập. Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện trong tất cả những dấu chỉ hữu hình ấy, để ngày càng tuôn trào mạnh mẽ, qua sự hiện diện, qua cuộc sống và chứng tá của mỗi anh em, trong từng giai đoạn của đời sống hiến dâng phục vụ.

Tiếp nối tâm tình tri ân và cầu nguyện trong Thánh Lễ, cha phụ tá Vinh Sơn Lương Hồng Phong đã hiệp thông với Quý cha trong Ban giám đốc và toàn thể anh em thỉnh sinh, để thưa lời cảm ơn đến Cha bề trên giám tỉnh, Cha phụ tá giám tỉnh và Tỉnh Dòng, Cộng đoàn Tu xá Tam Hà, Quý Cha giáo, Soeur Giáo, Thầy Cô giảng dạy, Quý Cha Mẹ, Thân Nhân và Ân Nhân của anh em thỉnh sinh, đã thương cưu mang, nâng đỡ, dẫn dắt và trợ giúp anh em thỉnh sinh trong thời gian qua, để anh em có những điều kiện tốt đẹp cho việc học hành, cũng như tập sống những bước khởi đầu của ơn gọi Đa Minh.

Trong bữa ăn gia đình sau Thánh Lễ, anh em thỉnh sinh tiếp tục bày tỏ niềm tri ân đơn thành của mình, qua những tiết mục văn nghệ nhẹ nhàng, với những bài hát chung và riêng, bằng  Anh Ngữ và Việt Ngữ; đặc biệt có một tiểu phẩm vui: “Từ bỏ để theo Chúa”, với các danh hài “ngộ nghĩnh”, mới xuất hiện lần đầu, để góp thêm những tiếng cười thân thiện và hồn nhiên trong bữa liên hoan.

Trong niềm vui dâng cao, Cha phụ tá giám đốc Giuse Vũ Văn Hảo một lần nữa nói lên lời tri ân Thiên Chúa, Quý Cha, Quý Thầy Cô và mọi người, để kết thúc bữa ăn thân mật. Ước mong tất cả những tâm tình yêu thương, niềm vui, và những ân phúc của Ngày bế giảng năm học, sẽ là động lực quý báu, thúc đẩy các anh em Tiền Tập tin tưởng tiến lên giai đoạn mới trong đời tu; và các anh em chưa hoàn tất chương trình thỉnh viện, sẽ càng có thêm nhiệt huyết, sự khích lệ và niềm vui, để tiếp tục dấn thân trong năm học sắp tới, sau thời gian về thăm và sống đầm ấm với gia đình, cũng như sau thời gian làm quen với việc tông đồ trong những ngày hè năm nay.

 

Tin / Bài mới