Nhóm Bác Ái Ve chai
- Anh Ba ơi! Nhóm bác ái ve chai này ở đâu mà sao chỗ nào họ cũng có mặt. Tui còn nghe nói họ có mặt ở khắp bốn "zùng" chiến thuật đấy?
- Ủa! thế chú Tư không biết thiệt hay là cố tình không biết thì thiếu sót to rồi! Nhóm này là của Liên huynh ta đấy!
Tư Nhớt mắt trợn tròn ngạc nhiên:
- Thiệt không hả anh Ba? Kể em nghe với!
Ba Phải miệng ngậm tẩu thuốc vừa bập bập vừa nói thong thả:
- Thì còn ai trồng khoai đất này, cả xóm dưới làng trên, cả tỉnh trên tỉnh dưới ai mà chả biết nhóm bác ái của Chị Hai Thu Gom này. Nhà chị bên đường đối diện với cây xăng của Tám Hói đó!
Tư Nhớt nóng ruột:
- Anh Ba kể nhanh lên em nghe với!
Ba Phải thủng thẳng kể:
- Đầu đuôi là "zầy": Nghe đâu bắt đầu từ hồi năm ngoái, chị Hai Thu Gom của chúng ta thấy xóm ngõ, đường làng, … bịch nylon, chai nhựa lềnh khênh, chị liền nảy sinh ý nghĩ thu gom về để kiếm tiền làm bác ái. Nghĩ là làm, chị dong duổi trên mọi nẻo đường với chiếc xế điếc đi nhặt chai nhựa, vỏ lon bia,… Đứa gái út đi học về thấy mẹ nhặt ve chai thì xấu hổ, miệng phụng phịu can ngăn, nhưng rồi cũng vội vàng nhặt với mẹ cho mau đầy bao để còn về cho đỡ quê.
- Thế rồi! sao nữa anh?
- Thế rồi nàng ta cứ nhẩn nha gom hết ngõ này sang ngõ khác. Mấy bà tám hàng xóm thấy "zậy" dè bỉu chê bai, nhưng chị cứ để ngoài tai. Thời gian trôi qua, giật mình nhìn lại, chị đã thu gom được cả một xe tải ve chai cân bán đước mười mấy triệu.
Tư Nhớt lại hối:
- Tiếp đi Anh Ba!
- Thấy lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, chị bèn rủ thêm chị Tư Nhặt Nhạnh và chị Tám Tía Lia đang Phụ trách Tông đồ Bác ái của Huynh đoàn cùng tham gia. Nhóm Bác Ái Ve Chai hình thành từ dạo đó. Thu gom xong, quy ra thóc, thấy kha khá lả tìm nơi trao gởi. Chân yếu tay mềm zậy chớ cũng đi ra tới cả các giáo phận xa nữa đó. Riêng đợt thu gom đầu năm tới nay, theo kế hoạch của ban Phục vụ Liên huynh, nhóm đã tích luỹ để cùng với các Huynh đoàn trong Liên huynh đến thăm các cụ trong nhà hưu dưỡng Martinô.
Tư nhớt vỗ đùi cái đét đứng phắt dậy! Hay quá! Hay quá!
- Nhưng rồi sao nữa anh Ba!
- Chú cứ nhẩn nha đừng có hối! để anh Ba bập thêm mấy khói thuốc đã.
- Đúng như chú nói, hay quá là hay! Thế là nhóm Tông đồ bác ái huynh đoàn nhập cuộc, ngày họp quý của Liên huynh zừa rồi, Ban Phục vụ Huynh đoàn nhận từ nay đến cuối năm sẽ làm bác ái ở hai điểm, một ở điểm truyền giáo Thác Thượng, một ở chỗ… quên mất rồi! Ban Phục vụ Huynh đoàn ta có cả một kế hoạch quy mô, ngoài những việc đóng góp thường xuyên như túi kín,…, mỗi đoàn viên còn thu nhặt ve chai, gom tại nhà để nhóm của Chị Hai Thu Gom đến lấy. Từ ngày ấy, mỗi người một tay, một công đôi việc, vừa sạch ngõ sạch làng lại vừa có tiền làm bác ái. Dự từ nay đến cuối năm sẽ thăm nhà hưu dưỡng quý Cha và giúp 100 xuất học bổng cho trẻ em nghèo làng thượng.
Tư nhớt như bị cuốn hút theo, cứ há hốc miệng nhìn Ba phải kể.
- Thế sao hả anh Ba, Liên huynh có…có ý kiến gì không?
- Chú tư lại hối rồi! Cứ từ từ… đây là đoạn hay…hay nhất, phần điệp khúc hòa bè của bản hợp xướng Bài ca yêu thương…
Sau khi nghe chị Đoàn trưởng mình báo cáo kế hoạch tông đồ bác ái từ nay đến cuối năm, cuộc họp toàn thể của Liên huynh ngỡ ngàng, rồi một tràng pháo tay vang lên, mọi người khen hay, một sáng kiến mang tính phổ thông mà ai ai cũng làm được. Cuộc họp nhất trí lấy bản kế hoạch của Huynh đoàn ta áp dụng cho toàn Liên huynh, như rết nhiều chân, mỗi người một nắm đắm đò ông, tháng đầu ra quân, Liên huynh đã gặt hái được thành quả không nhỏ… Tiếng lành đồn xa, các nhà mạnh thường quân tìm đến hỗ trợ, người thì cho gạo, kẻ thì cho mì gói,… đua nhau mà đăng ký.
- Thế!... Liên huynh mình hiện giờ làm bác ái ở những đâu hả anh Ba, nói cho em biết với!...
- Coi kìa! Chú tính tham gia nhóm hay sao mà nóng lòng thế! Anh Ba đã nói là cứ từ từ mà…À! Mà làm những đâu Ba Phải này không nói… chỉ bật mí là…hàng ngày giúp rau xanh cho một cơ sở trung tâm trong Giáo Phận, hàng tuần giúp bữa ăn một lần hai cơ sở ngoài Giáo phận, tháng một lần… à mà không nói nữa!... Chú cứ tham gia nhóm bác ái ve chai là biết ngay!
Tư Nhớt chớp chớp mắt như chợt nghĩ ra, anh reo lên:
- Đúng rồi! Mình ở trong Huynh đoàn thì phải tham gia vào nhóm chứ! Mọi người làm mà mình đứng ngoài không hay biết gì ai mà coi được! Đây là cơ hội để mình thực thi ơn gọi là sống tinh thần Dòng. Anh Ba ơi! Xin phép anh tôi về đây, tiện ghé Chị Hai Thu Gom để xin gia nhập nhóm, chào anh nhé anh Ba!...
Hai Quan Họ
(CSTMHĐGDĐM tháng 9.2011)