Thiếu Nhi Mân Côi Vui Trung Thu
“Trên trời rực ánh trăng vàng
Dưới trần đón Tết vui càng vui hơn
Rước đèn tay múa trống cơm
Đội lân, ông Địa giầy rơm đón mừng”
WĐM – Ngày 12.8.2011 tức ngày Tết Trung thu, ngay từ sáng, các anh chị giáo lý viên (GLV) và một số các em đội trưởng đã có mặt trên nhà thờ để hoàn tất những công việc cuối cùng của việc chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi. Nhờ thế công việc chuẩn bị cũng đã hoàn tất tốt đẹp.
Chiều đến, từ rất sớm các em thiếu nhi (TN) đã có mặt trên nhà thờ trong bộ đồng phục TNTT gọn gàng, chiếc khăn quàng được thắt gọn trên vai của các em, cùng với sự háo hức, mong chờ đã hiện rõ trên gương mặt của từng em. Đây đó thấp thoáng những chiếc khăn hồng của các em Chiên con, chỗ khác lại thấy những chiếc khăn xanh lá mạ của ngành Ấu, khăn xanh dương của ngành Thiếu, khăn vàng của ngành Nghĩa và cả màu khăn đỏ của các anh chị GLV-HT làm cho sân nhà thờ đầy đủ các sắc màu và ngập tiếng cười nói.

Đúng 17g30, tiếng còi báo hiệu giờ tập trung vang lên, các em nhanh chóng vào hàng ngũ để chuẩn bị di chuyển vào nhà thờ. Sau giờ tập hát, các em được xem hai chú lân của Đoàn múa rước cha chủ tế. Hai chú lân từ cuối nhà thờ lên gian cung thánh, với những bước đi nhanh nhẹn, những kiểu chào đẹp mắt đã hớp hồn bao em TN. Hoà trong tiếng ca của ca đoàn Thiên thần trong bài hát nhập lễ, cha chủ tế tiến lên bàn thánh. Chủ tế thánh lễ hôm nay là cha Giuse Vũ Minh Tiến – Op, cũng là cha linh hướng của Đoàn TN.

Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm. Thánh lễ hôm nay được cộng đoàn tham dự đông hơn những ngày thường. Có lẽ ai cũng muốn dành thánh lễ tạ ơn trong ngày Tết Thiếu Nhi này để cầu nguyện cho các em. “Xin dâng lên Chúa tuổi thơ sáng như trăng rằm, tung tăng ca múa với “ánh trăng vàng rực sáng trên tay”. Xin thương canh giữ niềm tin sáng trong tâm hồ, luôn luôn trong sáng, tháng năm hoài đẹp như ánh trăng”.
Kết thúc thánh lễ, không khí nhà thờ như sôi động hẳn lên bởi sự hồ hởi, náo nức của các em TN. Không để các em phải đợi lâu, các anh chị GLV đã nhanh chóng phát phiếu vui chơi cho các em. Đến với hội chợ “Vầng trăng của em” các em TN sẽ được tham gia 5 gian hàng trò chơi do các anh chị GLV đảm nhiệm, gồm các trò chơi: Bốc bi (do khối Khai tâm đảm nhiệm), phóng phi tiêu (của khối Rước lễ), gian hàng Bắt cá bằng tay và Đập bóng (do khối Thêm sức phụ trách); và cuối cùng là gian hàng Thảy vòng (của khối Bao Đồng). Điều đặc biệt là các em sẽ được tham gia “Lễ hội ẩm thực” với buổi tiệc buffet hoành tráng gồm 10 món ăn + nước uống do các cô chú trong Ca đoàn Mân Côi và các anh chị trong nhóm Giới Trẻ của giáo xứ đảm nhiệm. Có thể nói, đây là lần đầu tiên giáo xứ tổ chức hội chợ vui chơi với quy mô lớn đến như vậy.

Các em, ai cũng nô nức đến với từng gian hàng trò chơi, tham gia các hoạt động và nhanh chóng giành được những phần quà hấp dẫn. Các anh chị trong từng gian hàng lúc này cũng đã thấm mệt, nhưng niềm vui và nụ cười của các em đã làm cho các anh chị như được tăng thêm sức mạnh để phục vụ các em trong niềm vui tươi, phấn khởi và những nụ cười. Sau khi ăn uống no nê, vui chơi thoả thích, các em TN cũng lần lượt ra về trong niềm vui và sự luyến tiếc, hứa hẹn sang mùa trung thu năm sau. Các gian hàng cũng từ từ hết quà và đóng cửa.

Đến khoảng 20g30, các gian hàng đã kết thúc các hoạt động của mình và các anh chị bắt tay vào công việc dọn dẹp. Mỗi người một tay, các anh chị và các bạn đã nhanh chóng dọn dẹp. Sau khi đã dọn dẹp đâu vào đấy, mọi người đã có một buổi ăn tối quây quần bên nhau đầy niềm vui và tiếng cười. Đến thời điểm này, chắc chắn rằng mọi người đã mệt nhoài sau một ngày làm việc, thế nhưng vẫn râm ran đâu đó những câu nói đùa, những câu chuyện vui, và tràn ngập những tiếng cười đùa rôm rả đã xoá tan những mệt mỏi của mọi người.

Một mùa trung thu đã khép lại với nhiều niềm vui và đầy ý nghĩa. Để có được một buổi vui chơi trung thu thành công như ngày hôm nay, Đoàn TN chúng con không quên gửi lời cảm ơn đến cha quản đốc, cũng là cha linh hướng của Đoàn đã tạo mọi điều kiện cho chúng con tổ chức một đêm vui chơi thật tốt đẹp cho các em TN, quý thầy, các anh chị Giáo lý viên, dự trưởng. Đặc biệt trong đêm vui trung thu năm nay Đoàn Thiếu Nhi không thể không nói lời cám ơn chân thành đến các cô chú trong ca đoàn Mân Côi cùng với sự giúp đỡ tận tình các anh chị trong nhóm Giới trẻ của giáo xứ đã cho các em có những món ăn thật ngon trong tối hôm nay.
Cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đã giữ gìn tất cả chúng con trong đêm trung thu thật vui năm nay.
Ban TT ĐTNTT GX Mân Côi
xem thêm hình ảnh
video clips: