Sinh viên Công giáo Đà Nẵng khởi động niên học mới

 

Sinh viên Công giáo Đà Nẵng khởi động niên học mới


WGPĐN – 07/11/2009 : Sau một thời gian ổn định trường lớp, chiều nay, Thứ Bảy, ngày 07/11/2009, khoảng 350 sinh viên Công giáo thuộc 6 nhóm sinh hoạt trong Giáo phận, đã tập trung về Nhà thờ Hoà Khánh, thuộc Giáo Hạt Hoà Vang để dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho năm học mới và sinh hoạt giao lưu đầu năm, giới thiệu sinh viên mới. Cha Phanxicô Assisi Lưu Văn Hoàng, tân Quản xứ Hoà Khánh, đã tiếp đón các bạn sinh viên trân trọng như khách quý, thân ái  như người nhà.

Cha Giuse Trần Văn Việt, Dòng Đa Minh, Phó xứ Chính Toà, đặc trách Sinh viên Công giáo Giáo phận, đã tổ chức buổi tĩnh tâm và mời các linh mục lân cận đến cử hành bí tích giao hòa cho các bạn sinh viên từ 15g. Đúng 18g00, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đã đến chủ sự Thánh Lễ đồng tế với sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Hoà Khánh. Giới sinh viên đã chủ động trong việc tổ chức Thánh Lễ cho giới của mình rất nhuần nhuyễn. Ca đoàn trong Thánh Lễ chính là tổng hợp của các sinh viên từ Bắc Trung Nam đủ giọng vẫn nghe sao mà ngọt ngào! Các bài đọc, hát đáp ca, dâng lễ vật cũng do các bạn sinh viên đảm nhận.

Trong bài chia sẻ, Đức Cha Giuse đã mời các bạn sinh viên “nghèo” hãy học gương của hai bà goá nghèo, một ở Sa-rép-ta, một tại Đền thờ Giêrusalem, trong các bài đọc lễ Chúa Nhật hôm nay. Đời sinh viên, ai cũng nghèo, nhưng không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Biết chia sẻ cái mình đang túng thiếu mới đáng gọi là chia sẻ. Đó là về phương diện vật chất, còn trong phạm vi tinh thần, không người Công giáo nào lại nghèo khó. Đức Tin là kho tàng quí giá mà mỗi chúng ta đang sở hữu, đang khi bao nhiêu người khác chung quanh chúng ta còn thiếu thốn. Hãy xác tín và mạnh dạn chia sẻ Đức Tin cho bạn hữu bằng một đời sống gương mẫu, trung thực và chân thành của một sinh viên trong môi trường học đường. Xã hội ngày nay dường như có thành kiến không tốt về đời sống sinh viên. Đó là điều đáng buồn. Khi bầu trời càng tối, những ánh sao càng toả sáng. Ngài mời gọi các bạn sinh viên Công giáo hãy nỗ lực không ngừng làm tỏa sáng Đức Tin trong môi trường học đường .

Sau Thánh Lễ, các bạn lại dùng “cơm sinh viên” đóng hộp, và sinh hoạt văn nghệ giao lưu tại sân Nhà thờ Hoà Khánh. Những âm giọng trong trẻo của tuổi xuân như dậy sóng cả góc trời Hoà Khánh, bên cạnh khuôn viên Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, vốn là Đại Chủng viện Hoà Bình, phân khoa Triết học của Đại Chủng viện Xuân Bích Huế tại Đà Nẵng trước tháng 3 năm 1975, cũng như Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng ở Quận Ngũ Hành Sơn, vốn là Tiểu Chủng Viện Thánh Gioan Giáo phận Đà Nẵng. Đức Cha Giuse và một số đông các linh mục trẻ Đà Nẵng ngày nay đã từng tu học tại các trường này. Tuy số sinh viên Công giáo ngày nay rất khiêm tốn so với hàng chục ngàn sinh viên tại Đà Nẵng, nhưng phần đóng góp của Giáo hội về cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục của Thành phố thật không nhỏ trong hơn 30 năm qua. Dầu vậy, Giáo Hội vẫn mong ước được góp phần của mình vào sự nghiệp giáo dục một cách tích cực và hữu hiệu hơn.

Dịp này, Quỹ Giáo Dục Phạm Ngọc Chi cũng hỗ trợ cho chương trình sinh hoạt của giới Sinh viên Công giáo 20 triệu đồng, đặc biệt trong việc cho các em được trao dồi thêm về giáo lý, củng cố đời sống Đức Tin Kitô hữu.

Chúc các bạn một năm học mới đầy thành quả và niềm vui trong học tập, cũng như trong đời sống chứng nhân của mình.

Mời xem một số hình ảnh.

Đoàn rước vào Thánh Lễ. Các bạn sinh viên đẹp như thiên thần !

Đoàn dâng lễ vật với cuốn sách học đi đầu.

Chúa... nhìn xuống và đang lắng nghe các bạn đấy !

Bức hình thật đẹp, chỉ có Đức Cha Giuse là xấu nhất !

Vừa sinh hoạt vừa chờ được ...thăm nuôi.

Huy An

Nguồn : http://www.giaophandanang.org

 

Tin / Bài mới