03/12/2010 -

Đấng Đầy Ân Sủng

1710

LỜI CỦA TRÁI TIM

Tình yêu là một đề tài mà con người ở mọi thời đại luôn muốn khám phá. Trải qua bao thế hệ, loài người đã tốn biết bao giấy mực để diễn tả mọi chiều kích của Tình Yêu. Nhưng, mối tình nơi mỗi trái tim lại có những bí ẩn riêng của nó, mà qua bao thời đại, người ta vẫn chưa khám phá hết... Vì vậy, dù trải qua bao thế kỉ, hình như con người vẫn chưa đạt được những gì họ mong ước về Tình Yêu, khi họ chưa quy hướng Tình Yêu ấy về Chân, Thiện, Mỹ... Vì vậy, càng tìm, người ta càng đi quá xa, và sau cùng, đa số đã sa vào vũng lầy lầm lạc tội lỗi...

Những suy tư dưới đây, bắt nguồn từ những khát vọng mênh mông về Tình Yêu trong trái tim con người, khi con người khao khát trong trái tim mình một Tình Yêu nóng bỏng, nồng nàn... Không phải thứ tình yêu dẫn con người đến tội lỗi, cho bằng Tình Yêu của Chân, Thiện, Mỹ nơi Thiên Chúa... Thứ Tình Yêu đã tạo nên biết bao vị thánh trong Giáo hội của Đức Giêsu...

Niềm khát vọng mênh mông muốn được khám phá và đào sâu kho tàng Tình Yêu ấy, đã  được Thần Khí Tình Yêu đáp trả. Qua thời gian, cùng với những tràng Mân Côi Thánh, được dâng hiến với mối tình yêu nồng nàn của con người yêu mến Thiên Chúa, Thần Khí đã rọi soi trong linh hồn những kẻ khao khát Người với lòng thành thật... Để với thời gian, ơn soi sáng ấy hình thành bằng những tư tưởng để chiêm niệm, và hôm nay, được trình bày trên dòng chữ này ...

Với ước mong, như một món quà Tình Yêu được gửi đến hết mọi người đang đi tìm Tình Yêu, mà chưa đạt tới cứu cánh hạnh phúc..., đang chao đảo trong biển đời đau khổ với biết bao thất vọng, nhục nhằn, tan vỡ...

Chỉ với ước muốn duy nhất : những trái tim ấy được hàn gắn  và chữa lành bởi Tình Yêu Thiên Chúa...Với ước muốn chân thành ấy, xin được giới thiệu kho tàng Tình Yêu Thiên Chúa trong Trái Tim Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm ở những trang dưới đây. Xin mời tất cả chúng ta cùng nâng lòng lên mà đọc, mà suy tư, mà chiêm niệm... Rồi mở lòng ra cho giòng thác Yêu Thương ấy thấm dần, thấm dần... vào trái tim, vào linh hồn mình... Rồi với thời gian, xin múc lấy kho tàng Tình Yêu ấy, nơi Mầu Nhiệm Đức Ma-ri-a...Chứa đựng trong chuỗi Mân Côi Thánh ; cho mình ; cho cuộc sống nhân sinh...

Maria Trần

Từ Ngàn Xưa Thiên Chúa Đã Chọn Mẹ

Trong trí hiểu của hầu hết các tín hữu, người ta luôn nghĩ về Đức Ma-ri-a như một tạo thành chỉ xuất hiện trong Tân Ước. Nghĩa là, chỉ khi Ngôi Lời xuất hiện theo trình tự của chương trình Tình Yêu Cứu Độ, thì Đức Ma-ri-a mới được Thiên Chúa nghĩ đến và được chọn ngay trong thời buổi mà Đức Giê-su chuẩn bị xuống trần. Người ta nghĩ, Mẹ được chọn một cách ngẫu nhiên giữa những thiếu nữ Do Thái thời đó, chỉ vì cô Ma-ri-a là một thiếu nữ đạo hạnh, nết na, đảm đang, đẹp người, đẹp nết...Và vì thế mà Thiên Chúa đã chọn cô, để cô được diễm phúc trở nên Mẹ Thiên Chúa... Nếu chúng ta biết rằng, Chương Trình tạo dựng ; Chương Trình Cứu Chuộc : Chương Trình Vinh Quang Khải Thắng của Thiên Chúa đã được Thiên Chúa hoạch định từ thưở đời đời, thì  sứ mạng và địa vị của Đức Ma-ri-a lại chẳng được Thiên Chúa nghĩ đến trong thượng trí của Người từ thưở đời đời hay sao?

Sự việc này đã được minh chứng qua lời ngôn sứ trong Cựu Ước : “ Tất cả sự việc này xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa khi Chúa phán qua miệng ngôn sứ : “ Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-el, nghĩa là “ Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”( Mt2,22-23). Nếu một phụ nữ đã thụ thai mà vẫn còn trinh khiết, thì chúng ta cũng cần phải hiểu sự trinh khiết ấy về cả hai phương diện : Linh hồn và thể lý. Một linh hồn vô cùng trong sạch, trinh trong cũng tạo nên một thể lý vẹn tuyền trinh khiết (Đặc ân Vô Nhiễm). Đó là hiệu quả của ơn thánh, nhờ ơn thánh...Ơn này chỉ được Thiên Chúa dành riêng và thực hiện duy nhất một lần nơi Đức Ma-ri-a : Người phụ nữ thụ thai mà vẫn còn Trinh Khiết. Đó cũng là mục đích để chúng ta cầu xin Thần Khí giúp tìm hiểu và đào sâu trong loạt bài viết này, về Mầu Nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa nơi cuộc đời Đức Ma-ri-a trong thượng trí Thiên Chúa từ thưở đời đời.

Cũng vậy, bất cứ một tạo thành nào có mặt trên trần gian này - từ thuở tạo dựng cho đến tận thế - đều đã được Thiên Chúa nghĩ đến từ thưở đời đời, trong ý định của Thiên Chúa. Mặc dù trong tình yêu tạo dựng, Thiên Chúa luôn mong muốn toàn thể loài người đều nhận được ơn Cứu Độ của Người. Nhưng trong cuộc sống và qua chọn lựa của mỗi người, người ta sẽ nhận được sự sống hay phải nhận lấy cái chết đời đời...

Nói như vậy, để mỗi chúng ta có thể hiểu một cách chính xác và sâu xa về vị trí của Đức Ma-ri-a trong thượng trí Thiên Chúa từ thưở đời đời trong chương trình tạo dựng; chương trình Cứu Chuộc và trong cuộc Vinh Quang Khải Thắng, mà Thiên Chúa đã hoạch định từ thưở đời đời nơi Đức Ma-ri-a và với bất cứ tạo thành nào mà Người đã tạo dựng trong cuộc sống trần gian này...

(còn tiếp)

114.864864865135.135135135250