27/11/2015 -

Đa Minh Việt Nam

3030

Sau gần sáu tháng xa cách, anh em lại có dịp quây quần bên nhau trong Tuần Tĩnh Tâm Năm dành cho lớp Thực tập Mục vụ 2015-2016.
Đến cuối giờ chiều Chúa Nhật XXXII Thường niên 08.11.2015, mười ba anh em sinh viên từ các điểmThực tập thuộc ba miền đất nước, đã quy tụ về Tu xá Thánh Vinh Sơn, Cát Đàm, Thái Bình, dưới sự hướng dẫn của Cha phụ tá Giám sư Phaolô Nguyễn Văn Quý. Tuần Tĩnh Tâm được khai mạc với việc cử hành long trọng Giờ Chầu Thánh Thể lúc 20g cùng ngày.

Bước vào tuần lễ tĩnh huấn đặc biệt này, anh em được mời gọi sống tâm tình dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa theo gương của Bà góa nghèo trên trang Tin Mừng. Anh em được nhắc nhớ và học hỏi kỹ lưỡng hơn về đời sống cộng đoàn trong ơn gọi Đa Minh, qua những bài chia sẻ và giải thích Tu Luật Thánh Âu-Tinh của Cha Bề Trên Tu xáGiuse Định Khắc Vịnh. Bên cạnh đó, anh em còn đón nhận thêm nhiều kinh nghiệm Mục vụ thực tiễn rất đáng quý, từ những lời chia sẻ thân tình của Thầy Phó Tế G.B Vũ Văn Tín. Cuối cùng, anh em được thắp sáng lại ngọn lửa nhiệt thành đối với ơn gọi Giảng Thuyết của người Tu sĩ Đa Minh, qua những thông tin thời sự về tình hình ơn gọi dâng hiến trên toàn thế giới, khi Cha giáo Giuse Phạm Văn Ninh thông tri với mọi người.
Những lời chia sẻ của quý Cha, quý Thầy đều hướng anh em vào việc suy niệm và cầu nguyện trong những giờ phút thinh lặng thánh thiêng, để được gặp gỡ, tiếp xúc, thưa chuyện với Chúa cách mật thiết hơn. Nhờ đó, anh em vui hưởng dồi dào ơn Trên và tích góp thêm nhiều hành trang cao quý trên con đường hiến dâng phục vụ.
Nhờ ơn Chúa thương ban và mọi người nâng đỡ, anh em đã được hưởng những ngày hồng phúc, dạt dào ân thánh. Vì thế, khép lại Tuần Tĩnh Tâm, anh em dâng lời cảm mến, tri ân, trong Thánh Lễ tạ ơn vào sáng Thứ Bảy ngày 14.11, cùng với toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Cát Đàm.
Sau đó, cùng với Cha Phaolô, phụ tá Giám sư, anh em đi thăm các cộng đoàn Giáo xứ miền Bắc, thuộc các điểm có sinh viên đang thực tập Mục vụ.
Trước tiên, anh em tham quan vùng quê Thái Bình, nơi có hai xứ đạo nhỏ do anh em Đa Minh phụ trách. Một là Giáo xứ Đại Điền, mới được chính thức thành lập và giao cho Dòng Đa Minh quản nhiệm cách đây gần hai năm. Tiếp đó là Giáo xứ Lai Ổn, có bề dày lịch sử lâu hơn, hiện được hai Cha coi sóc và một Thầy sinh viên thực tập phụ giúp . Cả hai Giáo xứ này đều thuộc vùng sâu và còn nghèo khổ của Giáo phận Thái Bình. Dominikanese

 
Tiếp đấy, anh em đã ghé thăm và dùng bữa tối tại Giáo xứ Khoái Đồng, nằm ở trung tâm thành phố Nam Định. Ngôi nhà thờ khang trang, lộng lẫy, đang trong giai đoạn hoàn tất việc trang trí nội thất với những thiết bị tân tiến và gỗ bàn hiện đại. Anh em phấn khởi vì biết rằng Đức Cha Giáo phận Bùi Chu có tương giao thân hữu với Dòng và vui lòng giao cho các Cha Đa Minh coi sóc một Giáo xứ lớn, vốn có lịch sử gắn bó khăng khít với cha anh chúng ta từ xa xưa.
Hôm sau, anh emđến Hà Nội, mảnh đất thủ đô thân yêu của Nước Việt. Ở vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố hơn 30 cây số, các Cha Đa Minh mới được Đức Tổng Giám mục giao cho quản nhiệm chính thức Giáo xứ Phương Trung và mấy Họ lẻ gần đó. Cha Giuse Nguyễn Văn Hoàng nồng hậu tiếp đón và giới thiệu với quý Thầy thực tập về các sinh hoạt trong Giáo xứ. Tại đây, anh em đã được vinh dự hiệp dâng thánh lễ và hát lễ kính các Thánh Đạo Việt Nam cùng với toàn thể cộng đoàn giáo dân vào 18g chiều Chúa Nhật XXXIII Thường niên.

Cuối hành trình, phái đoàn đã ghé thăm Giáo phận Hưng Hóa, vùng đất truyền giáoTây Bắc, nơi có gần một chục anh em Đa Minh đang phục vụ.Rảo qua một vòng toàn bộ khu vực rộng lớn bao gồm 3 Giáo xứ (Yên Hợp, Xuân Ái, Yên Phú) và 3 Họ lẻ (Hoàng Thắng, Tân Tiến, Viễn Sơn) thuộc Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái, anh em tham quan tất cả các điểm‘tái truyền giáo’Dòng chúng ta phụ trách.

Sau cùng, tất cả anh em Đa Minh, gồm quý Thầy thực tập, Cha phụ tá Giám sư và quý Cha quản nhiệm, đã quy tụ về Giáo xứ Yên Hợp, hiệp dâng thánh lễ trọng thể lúc 19g ngày 18.11.2015, để cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng Thiên Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, cách riêng ban cho anh em lớp Thực Tập trong những ngày vừa qua.
Tất cả là hồng ân! Chúa đã thương ban cho anh em có những ngày nghỉ ngơi, tĩnh tâm, thậtvui khỏe và thấm đậm nghĩa tình huynh đệ. Xin tri ân tình Chúa! Ước chi những ân huệ thánh thiêng anh em lãnh nhận trong tuần Tĩnh tâm, tiếp tục nuôi dưỡng ơn gọi thánh hiến và trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành trên bước đường thực tập Mục vụ. Cùng nguyện xin Thiên Chúa khấng ban ơn lành, chúc phúc, và thánh hóa tất cả anh em Đa Minh đang thi hành sứ vụ trên khắp mọi miền đất nước.
 
                                                                        Anh em Lớp thực tập 2015-2016
114.864864865135.135135135250