THƯ CHÚC TẾT GỞI ANH EM ĐA MINH ĐANG HIỆN DIỆN TRÊN CÁC MIỀN TRUYỀN GIÁO

Món quà đặc biệt đầu năm Nhâm Thìn được gởi tới toàn thể anh em Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, nhất là các anh em đang thi hành sứ vụ Truyền giáo tại Bắc Việt, Kontum, Ban Mê Thuột, và hai giáo xứ biên giới ở Tây Ninh,... được gởi tới từ Hoa Kỳ. BBT www.daminhvn.net xin trích đăng thư của các chị em Đa Minh thuộc Tỉnh Dòng Đức Maria Vô Nhiễm tại Hoa Kỳ, gởi tới Tỉnh Dòng, qua Ban Tông Đồ, như lời động viên, thăm hỏi và khuyến khích ...

 

THƯ CHÚC TẾT GỞI ANH EM ĐA MINH

ĐANG HIỆN DIỆN TRÊN CÁC MIỀN TRUYỀN GIÁO


Kính thưa cha Đặc trách Tông đồ & Bác ái, 
cùng quý cha, quý thầy phụ trách công việc Truyền giáo,

Chúng con xin được tự giới thiệu chính mình là các chị em Đa Minh thuộc Tỉnh Dòng Đức Maria Vô Nhiễm tại Hoa Kỳ. Theo quyết định của Tỉnh Hội 2011, chúng con được chia thành từng nhóm để cầu nguyện cho các miền truyền giáo trên thế giới. Năm 2011-2012, Tỉnh Dòng chúng con hướng về các nước Truyền giáo tại Á Châu.

Nhóm chúng con là nhóm Rosa de Lima, nhóm thứ 2 trong Tỉnh Dòng, là nhóm “Trung Niên”, tức là chỉ sau nhóm “Bô lão” (nhóm I, nhóm cao niên nhất) một chút thôi. Một nửa các chị em trong nhóm là những chị đã tu ở VN; nửa còn lại nhập dòng tại Hoa Kỳ. Chúng con được phân chia để cầu nguyện cho các cha, các thầy Đa Minh đang phụ trách việc truyền giáo tại Việt Nam, và chúng con đã liên lạc với cha Hiệu để biết con số và các địa điểm mà Tỉnh Dòng các anh em đang phụ trách. Mỗi chị em chúng con đã và sẽ tiếp tục làm việc hy sinh và cầu nguyện cho 3 hoặc 4 cha / thầy từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 9, 2012. Sau đó, chúng con sẽ được chuyển sang… Phi Châu để cầu nguyện cho các anh em OP tại đó.

Chúng con xin gởi chút quà đến từng cha, từng thầy như là món quà để động viên tinh thần các nhà truyền giáo Đa Minh. Đồng thời, mỗi chị em chúng con đều viết vài dòng để gởi đến quý cha, quý thầy dưới đây. Xin Thánh Phụ Đa Minh luôn phù trợ và gìn giữ quý cha, quý thầy.

1. Kính thưa Quý Cha, quý Thầy,

Con luôn cầu nguyện, đặc biệt mỗi ngày thứ Năm là ngày cầu nguyện cho các nhà Truyền Giáo. Cám ơn quý cha, quý thầy đã thay cho chúng con để trực tiếp xoa dịu những nỗi khổ đau của anh chị em, con cái Chúa. Mong rằng những hy sinh và gương sống của quý cha, quý thầy, Ơn và Lời Chúa chóng biến đổi anh chị em để họ được lãnh nhận Đức Tin, đón nhận ơn Cứu Độ của Chúa.

Chúng con sẽ tiếp tục cầu nguyện cho quý cha, quý thầy và đồng thời kính chúc các ngài một năm mới tràn đầy niềm vui của Chúa Xuân.

Sr. Lucy Nguyễn thị Lương, OP

 

2. Kính thưa quý cha, quý thầy,

Từ phương xa, con xin được cùng với chị em Đa Minh Houston hướng về quê hương yêu dấu của chúng ta trong dịp Tết để chúc tuổi quý cha, quý thầy. Xin Chúa ban cho quý cha, quý thầy muôn Ơn Lành hồn xác trong Năm Mới cùng với lời cầu nguyện cho sứ vụ của quý cha, quý thầy cho đất nước và Giáo hội.

Sr. Theresa Phạm Thị Hằng, OP

 

3. Xin hiệp ý chung với các chị trong nhóm gởi lời cầu nguyện đến quý cha, quý thầy.

Sr. Theresa Nguyễn Thùy Dung, OP

 

4. Kính chúc quý cha, quý thầy một năm mới thánh thiện, vui vẻ, được nhiều sức khoẻ, khang an, hạnh phúc trong sứ vụ Chúa và Dòng trao phó.

Sr. Theresa Trịnh Thị Hoà, OP

 

5. Cám ơn quý cha và quý thầy đã cầu nguyện và làm việc hy sinh cho công cuộc rao giảng Tin Mừng. Xin Thiên Chúa nâng đỡ, ban sức khoẻ và mọi ơn cần thiết để quý cha và quý thầy luôn là ánh sao sáng dẫn đưa mọi người đến với Chúa.

Sr. Elizabeth Đinh thi Sáng

 

6. Từ miền đất xa xôi con kính chúc quý Cha quý Thầy một năm mới được tràn đầy ân sủng Chúa, được dồi dào sức khỏe đôi phần hồn xác và càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan nhân đức thánh thiện hơn. Rất mong quý Cha quý thầy yêu thích đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa để mỗi ngày một trở nên giống Chúa hơn, cùng chia sẻ với giáo dân những hương thơm ngọt ngào mà các ngài đã từ múc từ Trái Tim lòng Thương Xót của Thiên Chúa Ba Ngôi. Con cám ơn các ngài đã hy sinh cả đời mình cho Chúa và lo phần rỗi các linh hồn.

Sr. Anna Nguyễn Thu Nguyệt, OP

 

7. Cám ơn quý cha, quý thầy đã đem Tin Mừng đến cho mọi người nhất là những người chưa được biết về Chúa.

Sr. Immaculate Đào thị Thu Thủy, OP

 

8. Con chân thành cám ơn quý cha quý thầy đã hy sinh phục vụ Hội Thánh trong mảng truyền giáo mà chúng con không có cơ hội này. Nhân dịp năm mới, con xin kính chúc tuổi mới và nguyện xin Chúa Xuân chúc lành, nhất là ban ơn Thánh Thần và súc khỏe cho từng người quý cha và quý thầy. Đồng thời xin Chúa cũng chúc phúc cho sứ vụ của các đấng được đơm bông kết trái sum suê tươi đẹp như Thánh Ý Chúa muốn. Amen.

Sr. Theresa Mai Thanh Hà, OP

 

9. Từ nửa vòng trái đất, con vẫn quay trở lại để cầu nguyện cho các cha anh Đa minh. Con rất cảm động và trân quý nhiệt tâm tông đồ của các cha, các thầy. Xin Chúa tiếp tục ban những ơn cần thiết cho các cha, các thầy trong sứ vụ. Có những cha, con đã từng gặp gỡ quen biết, và cả những cha, những thầy con chưa từng gặp mặt. Tất cả cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Có lẽ một vài cha sẽ nghĩ rằng nghe cái tên con quen quen phải không ạ?

Sr. Agnes Nguyễn Kim Chi, OP

 

10. Con xin kính chúc quý cha, quý thầy một mùa Xuân Nhâm Thìn chan hòa tình yêu Chúa, luôn có Chúa đồng hành và được luôn vui khoẻ, hăng say trong nghĩa vụ. Con luôn xác tín rằng

quý cha là người đã được Thiên Chúa xức dầu tấn phong, là cộng sự viên của Thiên Chúa và quản lý các mầu nhiệm của Ngài.

Không có quý Cha, sẽ không có Thánh lễ, không có Chúa trong bí tích Thánh Thể, không có ai thay Chúa để tha tội, xức dầu khi lâm chung… và còn ngàn vạn vạn quý cha đang phục vụ các linh hồn nơi Truyền giáo và âm thầm cầu nguyện hy sinh cho đàn chiên Chúa đã trao phó cho các Cha coi sóc. Vì thế, hằng ngày con vẫn xin Chúa thánh hóa các linh mục của Chúa, ban cho các ngài những ơn cần thiết phần hồn, phần xác. Con rất kính mến và cảm phục tất cả các vị con quen biết, cũng như các vị con chưa biết.

Linh mục còn là hiện thân của Chúa Kitô, là người mẫu về đời sống tiết độ và công chính thánh đức. Thánh Catarina Siena gọi các linh mục là “bông hoa thơm của nhiệm thể Hội Thánh, là thiên thần được sai đến sống trên mặt đất này”, và còn nhiều ơn nữa không sao kể xiết. Xin nhận nơi đây tấm lòng quý mến và biết ơn tất cả các linh mục của Chúa. Chúc mừng Xuân mới quý cha, quý thầy, đặc biệt các vị ở các xứ Truyền Giáo.

Một nữ tu nhỏ bé của Chúa.

Sr. Rosemary Khổng Thị Thái, OP

 

11. Con xin kính chúc quý cha, quý thầy một năm mới tràn đầy ơn thánh, tình yêu và bình an của Chúa Xuân. Con cũng xin cám ơn quý cha, quý thầy đã luôn là những đuốc sáng chiếu tỏa tình yêu của Chúa đến với mọi người.

Sr. Anne Lê Thị Ngọc Hạnh, OP