28/10/2014 -

Chia sẻ tin mừng

585

Trong chính cuộc đời mình, tôi thường thấy khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa, sự chịu đựng của Người. Tôi cũng đã từng thấy có nhiều người dám “vào trú ẩn” nơi những vết thương của Chúa Giêsu khi thưa với Người rằng: Lạy Chúa, con đây, xin nhận lấy nỗi khốn khổ của con, xin hãy cất giấu tội lỗi của con trong những vết thương của Ngài, xin hãy tẩy sạch chúng bằng Máu của Ngài. Và tôi luôn nhận ra rằng Thiên Chúa đã thực hiện lời nguyện xin ấy. Người đã chấp nhận họ, an ủi họ, tẩy sạch họ và yêu thương họ.

Bài giảng, Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, 7 tháng 4 năm 2013

Suy nghĩ: Những tội lỗi của bạn không là gì so với lòng nhân từ của Thiên Chúa. Hãy tín thác nơi Người, xin Người tha thứ, xin Người thanh tẩy con người bạn, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.    

114.864864865135.135135135250