14/10/2014 -

Chia sẻ tin mừng

584

Hãy cố gắng tự hỏi chính mình: tôi có mở rộng cho Chúa Thánh Thần hoạt động không? Tôi có cầu nguyện với Người để xin ơn soi sáng, đểtôi dễ dàng chịu tác động bởi những điều từ nơi Thiên Chúa không?

Đây là lời kinh chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở rộng tâm hồn con trước Lời Chúa, xin cho tâm hồn con rộng mở với điều tốt lành và xin   mở rộng tâm hồn con mỗi ngày trước vẻ đẹp của Thiên Chúa.”

Buổi tiếp kiến chung, 15 tháng 5 năm 2013

Suy nghĩ: Đức Giêsu đã nói: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16,7). Tôi cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trong tâm hồn, trong suy nghĩ của các bạn, và mỗi ngày trong cuộc đời các bạn. 

114.864864865135.135135135250