30/09/2014 -

Chia sẻ tin mừng

455



Tôi nhìn thấy sự thánh thiện… nơi lòng nhẫn nại của dân Chúa. Chẳng hạn: một người phụ nữ nuôi dưỡng những đứa con, một người đàn ông làm việc để kiếm miếng ăn cho gia đình, các bệnh nhân, các linh mục lớn tuổi phải chịu nhiều đau thương nhưng nụ cười luôn nở trên môi vì các ngài phục vụ Chúa, các nữ tu làm việc chăm chỉ và sống thánh thiện trong thầm lặng. Với tôi, đây là sự thánh thiện phổ quát.

Tôi thường nối kết sự thánh thiện với tính kiên nhẫn, không chỉ kiên nhẫn giống như từ “kiên nhẫn-hypomoné (từ dùng trong Tân Ước Hy Lạp)”, tức là mang lấy gánh nặng trong các biến cố và những hoàn cảnh của cuộc đời, mà còn là sự kiên tâm tiến lên phía trước, ngày từng ngày.

Phỏng vấn Đức Giáo Hoàng, Tạp chí America, 30 tháng 9 năm 2013

Suy nghĩ: Thiên Chúa mời gọi bạn phải biết nhẫn nại ở đâu? Bạn mong đợi như thế nào  nơi Chúa để tìm kiếm niềm hy vọng, ý nghĩa và sức mạnh trong công việc hằng ngày hay công việc nặng nhọc? Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và để Người hướng dẫn bạn tiến lên phía trước.  

114.864864865135.135135135250