15/09/2014 -

Chia sẻ tin mừng

557

 

 

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Sự rên siết thở than với Thiên Chúa không phải là tội lỗi. Tôi biết một vị linh mục, một lần kia, đã nói với người phụ nữ than van với Chúa vì những bất hạnh của bà ta rằng: “Này bà! Đây là một cách cầu nguyện đấy! Hãy cứ làm như vậy. Thiên Chúa sẽ cảm nhận và nghe thấy những lời van nài của chúng ta.” Ông Gióp và ngôn sứ Giêrêmia cũng đã khóc than bằng lời nguyền rủa, không phải vì Đức Chúa mà vì hoàn cảnh… Có rất nhiều người hiện đang trong những hoàn cảnh đau khổ… Chúng ta phải nghĩ về họ, những người đang đau khổ tột cùng, với tất cả tâm tình và con người của chúng ta… Họ phải là mối bận tâm của tôi. Người anh em đang đau khổ của tôi, người chị em đang đau khổ của tôi.

Bài giảng, nhà thánh Mátta, 5 tháng 6 năm 2013

Suy niệm: Trước hết, hãy tâm sự với Thiên Chúa về chính những đau khổ của bạn. Sau đó, hãy cầu xin được ơn để lắng nghe và giúp đỡ những người khác đang đau khổ.        

114.864864865135.135135135250