08/09/2014 -

Chia sẻ tin mừng

501

Chúng ta cần mang hình ảnh của Đức Kitô đến cho người khác qua những niềm vui và những niềm hy vọng, giống như Mẹ Maria đã mang Đức Kitô vào lòng của nhiều người nam-nữ. Chúng ta cần vượt qua những bóng đen của sự thờ ơ mà không lạc đường; chúng ta cần hạ mình xuống những đêm đen tối nhất nhưng không mất tự chủ và không mất phương hướng; chúng ta cần lắng nghe những giấc mơ nhưng không bị quyến rũ; chúng ta cần chia sẻ với những thất vọng của họ mà không nản lòng, cần cảm thông với những cuộc đời đang tan vỡ mà không đánh mất sức mạnh và căn tính của mình. (Đức Thánh Cha Phanxicô, Diễn từ với các Giám mục, Braxin, 27 tháng 7 năm 2013).

Đây là một con đường. Đây là một thách thức.

Diễn từ, 21 tháng 9 năm 2013

Suy nghĩ: Đức Kitô thôi thúc bạn đến với ai? Bạn sẽ thực hiện như thế nào đối với lời mời gọi này? Bạn có thể tìm thấy Thiên Chúa trong kinh nghiệm này như thế nào?

114.864864865135.135135135250