26/10/2014 -

Chia sẻ tin mừng

556

Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi chính mình: tôi yêu thương Giáo hội bao nhiêu? Tôi có cầu nguyện cho Giáo hội không? Tôi có cảm thấy mình là một thành phần trong đại gia đình Giáo hội không? Tôi làm gì để bảo đảm rằng Giáo hội là một cộng đoàn trong đó, mỗi người cảm thấy mình được tin nhận, cảm thấy lòng nhân từ và tình thương của Thiên Chúa, Đấng đổi mới cuộc sống.

Đức tin là một quà tặng và là một hành động nối kết mỗi người chúng ta và Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống đức tin liên kết lẫn nhau như một gia đình, một Giáo hội.

Buổi tiếp kiến chung, 29 tháng 5 năm 2013

Suy nghĩ: Đôi lúc Hội thánh của chúng ta gặp trở ngại khi thực thi đức ái. Bạn có quan điểm gì trong việc giảng dạy của Hội thánh? Hãy cố gắng tìm hiểu nhiều hơn khía cạnh này. Bạn có vấn đề với một người cá biệt trong Hội thánh không? Hãy làm việc với lòng tha thứ cho người ấy.  

114.864864865135.135135135250