Vài người nghĩ rằng: “Làm sao tôi có thể ra đi và rao giảng Tin Mừng trong khi chẳng có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng nào?” Hỡi người bạn thân mến của tôi! Nỗi sợ của bạn chẳng khác gì so với ngôn sứ Giêrêmia xưa kia đâu. Chúng ta nghe trong bản văn rằng khi ông được Thiên Chúa gọi như một ngôn sứ, ông đã thưa: “Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!” Thiên Chúa cũng nói với bạn những lời tương tự như với ngôn sứ Giêrêmia: “Đừng sợ… vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.” (Gr 1,6-8). Người vẫn hằng ở với các bạn! Bài giảng, Ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới, kết thúc Thánh lễ, 28 tháng 6 năm 2013
Suy nghĩ: Bạn sợ điều gì khi nghĩ về việc công bố Tin Mừng? Hãy cầu xin Thiên Chúa ở với bạn và tìm ai đó giúp bạn với sứ vụ này.
_ Lm. Thiện Cẩm, O.P_
Đêm vọng Phục Sinh vừa qua, tôi loay hoay tìm ý tưởng cho bài bài giảng trong thánh lễ, nghĩ mãi chẳng ra. Chẳng mãi năm nào cũng chỉ nói có “bấy nhiêu sự” mà ai cũng thuộc lòng cả rồi ? Kể ra cũng đáng sợ thật !