17/12/2014 -

Chia sẻ tin mừng

640

Có bao nhiêu sự khốn khó đang hiện diện trong cuộc đời của mỗi cá nhân, giữa loài người chúng ta, trong những cộng đoàn của chúng ta? Dù cho những nỗi khốn khó có nhiều như thế nào đi nữa, thì Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta bị chúng chôn vùi. Khi đối diện với những phút giây đầy chán nản ấy trong cuộc sống, trong những nỗ lực truyền giảng Tin Mừng hoặc trong những cố gắng thể hiện niềm tin của vai trò làm cha mẹ trong một gia đình, tôi xin nhấn mạnh: Hãy luôn xác tín rằng biết rằng Thiên Chúa luôn hiện hữu bên cạnh các bạn, Người không bao giờ bỏ rơi các bạn.

Chúng ta đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng. Đừng để niềm hy vọng chết đi trong mỗi tâm hồn các bạn.

Bài giảng, Ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới, 24 tháng 7 năm 2013

Suy nghĩ: Bạn cảm thấy bị lấn át hay nhát đảm ở đâu? Kinh thánh nói rằng: “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Hr 4,15). Hãy trình bày với Chúa Giêsu về những thử thách bạn đang đối mặt, tin tưởng rằng chính Người cũng đã từng chịu nhiều thử thách.  
114.864864865135.135135135250