26/01/2015 -

Chia sẻ tin mừng

864

Với tôi, thánh Phanxicô Assisi là một người sống tinh thần nghèo khó, một người bình an, một người yêu thương và bảo vệ thụ tạo. Thời gian gần đây, chúng ta đã không có mối tương quan tốt với muôn loài thụ tạo, đúng không? Thánh nhân đã cho chúng ta tinh thần hòa bình này, một con người với tinh thần nghèo khó…. Tôi ước mong có một Giáo hội nghèo khó và cho những người nghèo khó.

Diễn từ, 16 tháng 3 năm 2013

Suy nghĩ: Thánh Phanxicô Assisi đã trở nên một vị thánh qua nhiều thời kỳ. Hãy cầu xin để Ngài chuyển cầu cho chúng ta phát triển lòng mến đối với những người nghèo và xin cho Hội thánh sẽ là một Hội thánh cho người nghèo.  

114.864864865135.135135135250