22/09/2014 -

Chia sẻ tin mừng

265

Hiền lành là một đức tính dường như bị bỏ quên. Hãy trở nên hiền lành, hãy tạo nên không gian cho người khác. Chẳng phải hiện có rất nhiều kẻ thù chống lại đức tính hiền lành đó sao? Hãy bắt đầu bằng chuyện ngồi lê đôi mách. Đó là khi người ta thích nói những chuyện bịa đặt, bàn tán chuyện tầm phào về người khác, gây cho người khác sự khó chịu. Đó là những sự kiện diễn ra hằng ngày cho mọi người và cả cho tôi nữa… Chúng là những cám dỗ của ma quỷ, kẻ không muốn cho Thánh Thần kiến tạo sự hiền lành này trong các cộng đồng Kitô hữu.

Bài giảng, nhà thánh Mátta, 9 tháng 4 năm 2013

Suy nghĩ: Mỗi khi nói những chuyện nhảm nhí, lời lẽ của chúng ta tuôn ra sẽ không bao giờ có thể được rút lại. Hãy xét lại lương tâm của bạn và nhớ lại những lúc bạn đã nói những lời khiếm nhã với người khác. Hãy quyết tâm nhổ bỏ cám dỗ của ma quỷ mà gieo vào đó đức tính hiền lành, hòa nhã. 
114.864864865135.135135135250