02/08/2014 -

Chia sẻ tin mừng

751
 

Tôi muốn ngỏ lời đặc biệt với các bạn trẻ: hãy tận tâm trong những nhiệm vụ hằng ngày của các bạn để giúp đỡ người khác, từ học hành, làm việc cho đến những mối quan hệ bạn bè. Tương lai của các bạn phụ thuộc vào việc các bạn sống những năm tháng quý giá của cuộc đời các bạn như thế nào. Đừng sợ phải tận tụy, phải hy sinh và cũng đừng nhìn về tương lai với nỗi sợ hãi. Hãy luôn giữ niềm hy vọng sống động vì đó là một tia sáng đến tận chân trời.

Buổi tiếp kiến chung, 1 tháng 5 năm 2013

Suy nghĩ: Những dấn thân nào làm bạn sợ hãi? Điều gì bạn có thể làm hôm nay để sống có trách nhiệm?          

114.864864865135.135135135250