03/09/2014 -

Chia sẻ tin mừng

777

Không cần phải đến chuyên gia tâm thần để biết khi nào con người làm cho ai đó bẽ mặt. Đó là vì chính họ không trưởng thành và cảm thấy rằng người khác kém quan trọng hơn mình và cho rằng mình có giá trị. Nhưng Chúa Giêsu đã nói: “Đừng nói xấu người khác, đừng coi thường họ, đừng làm họ mất thể diện.”

… Đừng lấy lý do mình là những người xấu xa; chúng ta là những người yếu đuối và tội lỗi… nhưng không vì thế mà dễ dàng giải quyết một trường hợp bằng lời sỉ nhục, phỉ báng, hay cáo buộc gây tổn hại thay vì những lời tử tế, như Chúa Giêsu đã nói… Chúng ta phải bắt đầu bằng việc gọt giũa đôi chút ngôn từ của mình, bằng cách bớt đi những lời nhận xét về người khác, hay những cơn giận gây xúc phạm phẩm giá của họ và nổi cáu.

Bài giảng, nhà thánh Mátta, 13 tháng 6 năm 2013

Suy nghĩ: Bạn bị lôi kéo vào việc ngồi lê đôi mách và nói xấu người khác ở đâu? Điều gì trong chính bạn làm bạn nhập cuộc vào chuyện ấy? Hãy cầu xin Thiên Chúa giúp bạn cải thiện trong những chuyện này để bạn không cảm thấy phải dùng những lời khiếm nhã.

114.864864865135.135135135250