10/09/2014 -

Chia sẻ tin mừng

541

Các bạn biết đấy, thật dễ dàng để nói rằng: đừng đánh mất niềm hy vọng. Nhưng thật ra, tôi muốn nói với tất cả các bạn, dù bạn có làm việc hay không, rằng: “Đừng để bị cướp mất niềm hy vọng của chính mình! Đừng để nó bị cướp mất!” Có lẽ niềm hy vọng, nó giống như những hòn than đỏ hồng ẩn dưới đám tro tàn. Chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau với tình liên đới, thổi đi đám tro để làm bùng lên ngọn lửa.

Còn nữa, niềm hy vọng dẫn chúng ta tiến về phía trước. Điều này không phải là chủ nghĩa lạc quan, nó là một điều gì đó khác. Tuy nhiên, niềm hy vọng không thuộc sở hữu của bất cứ ai. Tất cả chúng ta đều tạo ra niềm hy vọng. Chúng ta phải giữ niềm hy vọng cho mọi người, cho tất cả chúng ta và những người ở xa chúng ta. Niềm hy vọng là của các bạn và của chúng tôi. Hy vọng là điều thuộc về mọi người!

Diễn từ, Gặp gỡ với các công nhân, 22 tháng 9 năm 2013

Suy nghĩ: Bạn có biết ai đang cần niềm hy vọng và cần được khuyến khích không? Hãy dành thời gian để nhấc điện thoại và gọi cho người ấy.     

114.864864865135.135135135250