Nếu trong tâm hồn chúng ta không có lòng nhân từ, không có niềm vui tha thứ, thì chúng ta không ở trong sự hiệp thông với Thiên Chúa dẫu cho chúng ta có tuân theo mọi giáo huấn của Người. Bởi vì chính tình yêu chứ không phải thuần túy việc giữa lề luật, mới giải thoát chúng ta, chính tình yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân mới giúp chúng ta chu toàn tất cả các điều răn. Và đây chính là tình yêu Thiên Chúa, niềm vui và ơn tha thứ của Ngươi. Người luôn chờ đợi chúng ta! Ai đó có lẽ sẽ mang một vài gánh nặng trong tâm hồn: “Nhưng tôi đã làm điều này, đã làm điều kia…” Người vẫn chờ mong chúng ta! Người là Cha chúng ta vì Người luôn chờ đợi chúng ta.
Kinh Truyền Tin, 15 tháng 9 năm 2013