Tin Mừng:Mt 2, 1-12 1Khi Đức Giêsu ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ Phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ởđâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” 3Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ởđâu. 5Họ trả lời : “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : 6Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời.” 7Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8Rồi vua phái các vịấy đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy đ Người.” 9Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họđã thấy ở Phương Đông, lại dẫn đường cho họđến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến. 12Sau đó, họđược báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Chia sẻ ÁNH SAO DẪN ĐƯỜNG Mỗi lần tới lễ Chúa Hiển Linh, Giáo Hội lại nhắc nhớ về sứ vụ truyền giáo của mỗi người chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Trong các sách Tin Mừng, thánh sử Mátthêu là người duy nhất trình bày cho chúng ta thấy những hình ảnh tương phản khá độc đáo về sự kiện Hài Nhi Giêsu sinh ra : một vị Vua Trời, Vua trên hết các vua lại hạ sinh nơi miền quê Bêlem nghèo khó để mang bình an cho nhân loại ; và một vị vua trần thế, vua Hêrôđê, ngự trong kinh thành Giêrusalem tráng lệ. Nhưng cũng qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta còn nhận ra một hình ảnh quan trọng khác nữa, rất gần gũi với sứ vụ truyền giáo của mỗi người Kitô hữu, đó là hình ảnh ánh sao soi đường chỉ lối. Tin Mừng thuật lại : năm xưa, chính nhờ ánh sao lạ xuất hiện đúng lúc đã dẫn đường cho ba nhà chiêm tinh từ phương Đông xa xôi tìm đến bái lạy Ấu Chúa. Và mỗi khi xuất hiện, ánh sao lại đem đến cho các nhà chiêm tinh niềm vui mừng và tin tưởng. Hình ảnh ba nhà chiêm tinh lên đường tìm kiếm Hài Nhi Giêsu, vị Vua mới ra đời đã cho chúng ta những tiêu chuẩn cần phải có trên con đường tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm Nước Trời : đó là phải có sự thiện chí, lòng khát khao kiếm tìm, phải dấn thân lên đường và kiên trì vượt bao thử thách, gian nan đểđến với Người. Trong đó, ánh sao như là một nhân tố cổ võ và khích lệ sự thiện chí, khát khao của những ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Ánh sao cũng chính là động lực khích lệ và hướng dẫn những tâm hồn mong mỏi hãy bước chân lên đường, giúp họ vượt qua trở ngại, khó khăn trên con đường đến với Chúa. Khi được rửa tội để trở thành Kitô hữu, chúng ta cũng được Thiên Chúa trao ban cho ánh sáng của Người, với lời nhắn gửi “Các con hãy trở thành ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Ngọn nến sáng mà Giáo Hội trao cho chúng ta ngày chúng ta gia nhập gia đình Chúa chính là biểu trưng cho ánh sáng đức tin mà chúng ta được lãnh nhận, để qua đời sống của mình, chúng ta không chỉ giữ cho ánh sáng ấy không tàn lụi, mà phải còn chiếu tỏa cho những người chúng ta gặp gỡ nữa. Một nụ cười, một ánh mắt, một lời khích lệ cũng bừng sáng rực rỡ chẳng kém một vì sao như thánh Phaolô từng nói : Giữa một thế hệ gian tà sa đọa, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao (Pl 2,15). Ngôi sao dẫn đường cho ba nhà chiêm tinh đến hang đá Bêlem năm xưa không phải lúc nào cũng sáng soi bước họđi, có khi tỏ, khi mờ. Cuộc đời của chúng ta không phải lúc nào cũng là một minh chứng sống động cho tình yêu Thiên Chúa. Có những lúc chúng ta gặp gian nan thử thách bởi công việc làm ăn không được như ý, bởi những bất hòa chia rẽ trong gia đình, bởi sự hư hỏng của con cái… Và khi còn mang thân phận yếu đuối của phận người, nhiều khi chúng ta lại là phản chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, nhiều khi ánh sao của chúng ta là một ngôi sao mờ mịt, tối tăm và lịm tắt. Trong những lúc như thế, chúng ta được mời gọi hướng nhìn lên Thiên Chúa là nguồn mạch Sự Sáng, cầu xin cho ánh sáng đức tin của chúng ta đừng bao giờ phai nhạt, dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn một lòng trông cậy nơi Chúa, giữ gìn ánh sáng đức tin của mình luôn tỏ rạng. Chúng ta cũng không quên tự nhắc nhớ mình phải trở nên ánh sao luôn chiếu sáng, để qua từng ngày sống sẽ là tín hiệu dẫn đường cho những anh chị em có lòng khát khao kiếm tìm Chúa. Không ai có thể cho người khác cái mình không có. Xin cho chúng ta trở thành ngôi sao luôn chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng của Chúa, để qua đời sống đạo của chính mình, chúng ta cũng mời gọi được nhiều người gia nhập gia đình Giáo Hội. Đây là một vinh dự lớn lao nhưng cũng là một trách nhiệm thật nặng nềđòi hỏi người Kitô hữu luôn phải ý thức và nghiêm túc thi hành. Học viện Đa Minh
_ Lm. Thiện Cẩm, O.P_
Đêm vọng Phục Sinh vừa qua, tôi loay hoay tìm ý tưởng cho bài bài giảng trong thánh lễ, nghĩ mãi chẳng ra. Chẳng mãi năm nào cũng chỉ nói có “bấy nhiêu sự” mà ai cũng thuộc lòng cả rồi ? Kể ra cũng đáng sợ thật !