01/10/2014 -

Chia sẻ tin mừng

571



Chính trong Chúa Thánh Thần, Đấng chúng ta lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội, Đấng dạy chúng ta, khuyến khích chúng ta thưa với Thiên Chúa: “Lạy Cha”, hay hơn thế nữa “Abba-Cha ơi!”, tức là “người cha” hay “người bố”. Thiên Chúa của chúng ta giống như một người cha… Thiên Chúa đối xử với chúng ta như những đứa con; Người hiểu chúng ta; Người tha thứ cho chúng ta; Người ôm ấp chúng ta; Người yêu thương chúng ta dẫu cho chúng ta phạm lỗi.

Buổi tiếp kiến chung, 10 tháng 4 năm 2013

Suy nghĩ: Chúng ta là con cái của một Thiên Chúa - Chủ Tể muôn loài, Đấng tối cao và cũng rất mực yêu thương. Điều này có tạo nên một sự khác biệt nào đối với bạn khi bạn trải qua cuộc sống hằng ngày không?

114.864864865135.135135135250