30/10/2014 -

Chia sẻ tin mừng

535

Đối với Thiên Chúa, chúng ta không phải là những con số vô hồn nhưng chúng ta có vị thế đáng kể. Chẳng những vậy, chúng ta lại còn hết sức quan trọng đối với Người, dù khi chúng ta là những tội nhân, chúng ta vẫn là mối quan tâm đặc biệt nhất của Thiên Chúa.

Bài giảng, Chúa Nhật Lòng Thương Xót, 7 tháng 4 năm 2013

Suy nghĩ: Chúa Giêsu đã nói: “Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn ngàn chim sẻ” (Lc 12,6-8). Khi cầu nguyện, hãy mở rộng mối tương quan mật thiết của chính bạn vì Chúa muốn điều ấy nơi bạn.   

114.864864865135.135135135250