31/01/2015 -

Chia sẻ tin mừng

1197

Con người qua mọi thời, mọi nơi đều khao khát một cuộc sống tươi đẹp và tròn đầy, một cuộc sống không bị cái chết đe dọa nhưng vẫn có thể trưởng thành và phát triển đầy đủ. Con người giống như một lữ khách đang băng qua những sa mạc cuộc đời, thèm khát nguồn nước sự sống đang vọt lên, có thể tưới mát khát vọng sâu lắng của tình yêu, của vẻ đẹp và của hòa bình.

Tất cả chúng ta đều cảm thấy nỗi khao khát ấy. Và Chúa Giêsu ban cho chúng ta nguồn nước hằng sống: đó chính là Chúa Thánh Thần, Đấng phát xuất từ Chúa Cha và qua Chúa Giêsu, đổ tràn vào lòng trí chúng ta. “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Buổi tiếp kiến chung, 8 tháng 5 năm 2013

Suy nghĩ: Bạn đang có những khao khát nào trong lòng? Hãy cầu xin Chúa làm đầy chúng theo cách thức của Người.       
114.864864865135.135135135250