19/10/2020 -

Bác ái xã hội

1360
Người xưa nói : “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no”.
Với những người nghèo “bền vững” tại miền trung thì chuyện đói-no là điều không lạ, không xa và quen rồi! Nhưng với sức tàn phá của những cơn bão liên tục đổ xuống đã là cho người nghèo lại trở quyệt quệ nhiều hơn.
Ngày 17 & 18 tháng 10 vừa qua, Ban Bác ái tỉnh Dòng Đa Minh kết hợp với Hội Bác ái Phanxicô đến Huế trao học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học. Đồng thời, chúng tôi đến thăm và tặng quà cứu trợ cho bà nghèo tại giáo xứ Tây Linh thuộc giáo phận Huế. Bão chồng bão nên mọi sinh hoạt và cộng việc làm ăn sinh sống của bà con bị ngưng lại, và ngay việc ở nhà chống lũ cũng kiệt sức, nói gì đến đi làm...
Vâng, những thông tin và những cái ngặt nghèo của bà con, không nói ra chúng ta cũng biết và cảm được...xin gởi vài tấm hình chúng tôi ghi được khi trao mì, gạo và chút tiền mắm muối cho bà con, để chúng ta thêm lời cầu nguyện, xin Chúa sớm cất khỏi họ những nỗi khốn cùng này.
 

Xin trân thành cám ơn những ân nhân tại Hoa Kỳ đã đồng hành với Ban Bác ái tỉnh Dòng Đa Minh trong chương trình này.
Lm. Vint. Nguyễn Phước Thiện,OP.
Đặc trách Ban Bác ái Xã hội & Di dân tỉnh Dòng Đa Minh
114.864864865135.135135135250