18/06/2014 -

RIP

6467
WĐM (18–06–2014) – Vào lúc 08g30’, thứ ba, ngày 17 tháng 06 năm 2014, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam đã dâng Thánh lễ an táng Cha Cố Đa Minh Hoàng Bình Thuận, OP.; người Anh cả của Tỉnh Dòng thuộc thế hệ đầu tiên sau thời kỳ các vị Tử Đạo tại Việt Nam. Chủ tế Thánh lễ do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse, còn có Cha Giuse Ngô Sĩ Đình, OP., Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam; Đức Ông Vinhsơn Đặng Văn Tú, Tổng đại diện Giáo phận Xuân Lộc; Quý Cha Bề trên, Quý Cha Quản hạt và hơn 100 Quý Cha. Tham dự thánh lễ còn có Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ các Dòng cùng đông đảo quý thân nhân và thân hữu của Cha Cố Đa Minh.

Trước đó, vào lúc 08g00’, tất cả Anh Em trong Tỉnh Dòng đã cử hành nghi thức và nói lời vĩnh biệt Cha Cố Đa Minh.










Trước khi bắt đầu thánh lễ, cộng đoàn lắng nghe về tiểu sử Cha Cố Đa Minh:

- Cha cố Đaminh sinh ngày 13 – 08 – 1914, tai thôn Văn Bằng, làng Đông Tiến, tổng Quảng Biểu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, thuộc Giáo phận Bắc Ninh.Là con thứ tư trong gia đình có 5 chị em, con ông Đaminh Hoàng Văn Hội và bà Anna Bùi Thị Sê.
- Năm 1927 : Cha cố thi đậu vào tiểu Chủng viện, tại Giáo xứ Đạo Ngạn, Giáo phận Bắc Ninh.
- Năm 1930 : Cha cố gia nhập đệ tử viện Dòng Đaminh mới khai trương đầu tiên tại Việt Nam.
- Ngày 06 – 12 – 1934, cùng với 12 anh em Cha cố vào Tập viện đầu tiên của Dòng tại Giáo hội Việt nam.
- Ngày 08 – 12 – 1935, Cha cố tuyên khấn lần đầu tại Tập viện Đaminh ở Quần phương.
- Năm 1938, Cha cố vào học tại Học viện Rosaryhill ở Hồng Kong.
- Ngày 19 – 06 – 1943, Cha cố lãnh tác vụ linh mục cùng với 8 anh em khác.
- Từ năm 1946 – 1949, Cha cố đóng vai trò liên lạc giữa Đức Cha Sanctos Ubierma, Giáo phận Thái Bình, va Cha bề trên phụ tỉnh Antonio Silva An với Đức Cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn, Giáo phận Bùi Chu.
- Từ năm 1950 – 1954, Cha cố giữ chức vụ Tổng giám thị, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban văn hóa văn nghệ, thể thao của trường Samit Thomas.
- Năm 1954, Theo dòng người di cư vào Nam, Cha cố đã không đễ những đàn chiên không người chủ chăn nơi vùng đất mới, ngài cùng với họ vào Nam để bảo vệ và xây dựng đức tin được thấm nhuần từ dòng máu các Thánh tử đạo Việt Nam.
- Năm 1956 – 1958, Phó xứ Tân Hà, Giáo phận Đà Lạt, Hiệu trưởng trường trung tiểu học Tân Hà.
- Năm 1958 – 1960, phó xứ Lạc Lâm, hiệu trưởng trường , Lạc Lâm. Tại giáo xứ Lạc Lâm Cha cố đã khởi xướng xây dựng đường thánh giá lên núi Can-vê phía sau nhà thờ.
- Năm 1961 – 1963, Cha cố được bổ nhiệm về tu xá Đaminh ở Đà Lạt với nhiệm vụ trùng tu tu xá.
- Năm 1963, Cha cố được bổ nhiệm về tu viện Thánh Toma, ở Vũng Tàu với chức vụ phó tu viện trưởng.
- Năm 1964 – 1967, giúp Giáo xứ Ngọc Đồng.
- Năm 1967 – 1972, chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Hố Nai.
- Năm 1972 – 1994, Cha cố trở lại Giáo xứ Ngọc Đồng và là phó xứ theo Giáo luật.
- Năm 1994, ở tuổi 80, Cha trở về nhà Dòng và hưu dưỡng tại Tu viện đền Thánh Martin.
- Vào lúc 17 giờ 30 ngày 14 – 06 – 2014, cây Đại Thụ của tỉnh dòng Đaminh, với 100 mùa xuân nở hoa, 79 năm khấn Dòng, 71 năm Linh mục, đã an nghỉ trong vòng tay thân yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.







Trong lời ngỏ với cộng đoàn, Đức Cha Giuse nói đến cuộc hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu. Cha Cố Đa Minh đã đi trọn cuộc hành trình làm con Chúa trong đời sống của một Tu sĩ Dòng Anh em Giảng Thuyết, với 79 năm Khấn Dòng, 71 năm trong Thánh chức Linh mục.

Phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, OP. đã triển khai câu châm ngôn sống của Cha Cố Đa Minh: “Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14,8). Cha cũng chia sẻ về Cha Cố Đa Minh là thế hệ đàn anh, có thể nói là đầu tiên của Anh Em Đa Minh Việt Nam sau thời kỳ các vị Tử Đạo, và cũng là cánh chim đầu đàn cho Tỉnh Dòng. Cuộc sống của Cha Cố Đa Minh với 100 tuổi đời đã để lại những dấu ấn khó phai trong những công việc Cha Cố đã thực hiện.















Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Giám tỉnh thay lời cho Anh Em Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và Tang quyến Cha Cố Đa Minh, có lời cảm tạ và tri ân đến Quý Đức Cha Giáo phận Xuân Lộc, Quý Cha, Quý Bề trên và cộng đoàn đã thương mến Cha Cố Đa Minh khi còn sống. Và khi biết tin Cha Cố ra đi, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Bề trên và rât nhiều anh chị em thân hữu đã kính viếng, thăm hỏi, chia buồn với Tỉnh Dòng cũng đến tham dự thánh lễ an táng cho Cha Cố Đa Minh.



Sau thánh lễ, Anh Em trong Tỉnh Dòng và cộng đoàn tiễn đưa Cha Cố đến phần mộ, nơi Cha Cố sẽ an nghỉ trong lòng đất với các Anh Em đã ra đi trước để chờ ngày vinh phúc trên quê trời.















114.864864865135.135135135250